Hạng F
13/9/07
7.050
50.093
113
Bác chạy ra hung hãng như thế nó ko phọt ra quần tăng ga vọt mất mới lạ đó :D
 
Hạng D
3/5/07
1.963
523
113
Xui thật, nếu đi alone đúng là ko biết xử sao, lúc nó chạy theo bác có gọi 2 thằng em bác thức dậy ko, lúc đó sao bác ko bảo 2 thằng em bấm kính xuống thò đầu ra cho nó thấy xe đông người.
Em cũng từng bị đường đi Đức Hòa khúc cao tốc quẹo trái vào buổi trưa, em chạy lane lên cầu 1 chiều xe hơi có thằng 2b vượt trái quẹt vào kính hậu xe em còn chạy lên chỉ chỉ giống thằng này, em nhẹ nhàng đạp gas lên ngang nó bấm 4 kính xuống cho nó thấy 5 thằng đàn ông trong xe xong thấy nó tấp lề luôn còn mình thì tăng gas bỏ xa nó cho khỏe
 
Hạng B2
11/10/09
444
273
63
35
HCM
[QUOTE="[/QUOTE]
Giây thứ 4, clip cuối tình huống nguy hiểm qúa bác chủ. Đang phi trên 80 mà xe máy sang đường ngay trước xe bác, tầm nhìn hạn chế...
 
Hạng B2
24/11/11
370
232
43
Chả biết ở đâu
Xui thật, nếu đi alone đúng là ko biết xử sao, lúc nó chạy theo bác có gọi 2 thằng em bác thức dậy ko, lúc đó sao bác ko bảo 2 thằng em bấm kính xuống thò đầu ra cho nó thấy xe đông người.
Em cũng từng bị đường đi Đức Hòa khúc cao tốc quẹo trái vào buổi trưa, em chạy lane lên cầu 1 chiều xe hơi có thằng 2b vượt trái quẹt vào kính hậu xe em còn chạy lên chỉ chỉ giống thằng này, em nhẹ nhàng đạp gas lên ngang nó bấm 4 kính xuống cho nó thấy 5 thằng đàn ông trong xe xong thấy nó tấp lề luôn còn mình thì tăng gas bỏ xa nó cho khỏe
Hì! Thấy bất ổn em gọi 2 thằng em dậy rồi. Nhưng cứ nghĩ sẽ cắt đuôi đc nên ko hạ kiếng cho nó thấy. Ko ngờ thằng này nó dai như đĩa!
 
Hạng B2
24/11/11
370
232
43
Chả biết ở đâu
Giây thứ 4, clip cuối tình huống nguy hiểm qúa bác chủ. Đang phi trên 80 mà xe máy sang đường ngay trước xe bác, tầm nhìn hạn chế...[/QUOTE]
Chắc do cam hành trình của em nó cùi pắp đó bác. Tình huống này em vẫn kiểm soát được tốc độ. Xem lại clip thấy mình củng ẩu thiệt.
 
N7
Hạng D
27/10/13
1.707
643
113
45
USA
tưởng ngon ăn, ai dè thấy đông quá nên chuồn gấp
 
Hạng C
8/7/13
925
604
93
70/4 Lã Xuan Oai, Q9
đang buồn hắn giỡn mất dạy vậy thôi.
Em đi làm về khuya cũng hay chơi trò mất dạy, cứ kè kè đằng sau theo phụ nữ nào đi một mình, không chọc, không nói gì hết. khi nào họ rẽ hướng khác đường về nhà mình thì thôi.
Em biết trò này khốn nạn lắm nhưng khuya buồn, và biết đâu nhờ em mà không có kẻ xấu thực sự hại họ.