Em nghĩ chắc là do Bác# chỉ thị làm gắt thui.Bác ko cần đến 6h đâu nếu bác ko muốn làm sớm, ở đây công suất khoảng 80xe/ngay ( chú bảo vệ nói vậy ) nên bác cứ phi thẳng vào mà xếp hàng, e xếp lúc 10h45 đến 3h đk xong đợi dán tem. Ở đây để quên tiền vẫn ok nhé, nhưng ko phải xe nào mấy chú cũng lấy, e ngồi bàn cafe 6 người xếp stt thi xe e và 1 xe nữa tiền vẫn còn nguyên, 4 xe còn lại lấy hết.
Hôm em đăng kiểm, đến khâu kiểm tra đèn, còi, xịt nước lau kính, gạt mưa thì con xe em nó bị tèo mất đèn pha bên tài. Em mới nói Bác đăng kiểm lớn tuổi là cho em qua đi, Bác í pảo em là (nguyên văn): "bộ mày ko xem TV hay đọc báo mạng hả, mày muốn nguyên ê-kíp này bị đuổi việc hay sao, đi về sửa đèn rồi quay lại đăng kiểm tiếp". Hic, thế là em đành phải chạy về thay đèn và quay lại đk một lần nữa.