- Mặc dù bây giờ niềm tin của em vào đạo đức bọn phóng tin viên tụt tới đáy háng nhưng cô này làm vậy coi không đạo đức cho lắm, cứ cho là ra ngoài đi nguy hiểm đi nhưng cô ấy cũng có thể lock cửa xe xuống làm việc được. Đã xảy ra vụ việc thì phải giải quyết, dù đúng hay sai.
- Như em thì em luôn xông ra làm việc trước, ko xong thì nhảy vào xe để bà xã ra tay xử chúng nó. Mình còn chết dưới tay bả thì chúng nó chắc cũng ko thoát T_T.
- Như em thì em luôn xông ra làm việc trước, ko xong thì nhảy vào xe để bà xã ra tay xử chúng nó. Mình còn chết dưới tay bả thì chúng nó chắc cũng ko thoát T_T.
đã xảy ra tai nạn thì nên thiện chí bước ra giải quyết. chính trong trường hợp này thì ai sẽ là người làm nguy hiểm đến tính mạng cô tài xế này??? bức xúc thì cũng chỉ ép cô ta chở ng bị nạn đi bv hoặc thế nào đó. chẳng ai đánh cô ta chết cả, cái thái độ mới là quan trọng. còn bác nào ủng hộ thì cứ việc dạy các quý cô nên xử lý như vậy nhen. ra ngoài nắng lắm, hư da, khói bụi. bị đánh chết...còn đứa bé thì tội tình gì mà ai làm nó nguy hiểm???
run quá sao đưa người bị nạn đi được, chưa xỉu trên xe là tốt rồi (còn con nhỏ nữa). Em cũng không khuyến khích các bà xử lý tiếp tình huốn này vì làm bậy thêm. Đưa tiền là hổ trợ đưa người tn đi bệnh viện, tốt rồi. Mấy anh chắc bỏ xe chạy mất bóng .... báo viết nghe sự việc còn cầm lái trong cuộc mới biết thế nào.nếu đúng như lều báo viết. anh có bức xúc ko? phụ nữ có quyền ngồi im trong xe, bỏ mặc người tai nạn? sợ bị đánh? nếu anh nào bức xúc mà đánh đc chị ấy thì cũng là dạng ba trợn
trong tình huống này ai làm đc gì cô ấy? ko lẽ bước xuống là ngta đập chắc?run quá sao đưa người bị nạn đi được, chưa xỉu trên xe là tốt rồi (còn con nhỏ nữa). Em cũng không khuyến khích các bà xử lý tiếp tình huốn này vì làm bậy thêm. Đưa tiền là hổ trợ đưa người tn đi bệnh viện, tốt rồi. Mấy anh chắc bỏ xe chạy mất bóng .... báo viết nghe sự việc còn cầm lái trong cuộc mới biết thế nào.
báo viết thực ra cũng ko đáng tin cậy lắm. nhưng cư xử vậy thì thua. ai dạy vợ mình đc như vậy thì cứ dạy.Các bác không đọc kỹ rồi, Công an đến mà cũng không chịu xuống xe:
"Khi công an phường đến, cô này cũng không chịu xuống xe, thỉnh thoảng nói chuyện điện thoại.."
Xin lỗi chứ giả dụ vợ, mẹ, bạn gái các bác gặp tình huống này. Cuống quá và sock ko biết giải quyết như thế nào. Gọi đt alo thằng chồng
Chồng bảo: "e block cửa xe lại, chờ a đến giải quyết, bất kì ai tới cũng ko đc mở cửa."
Nên con vợ nghe lời thằng chồng
E ko ủng hộ quan điểm ko wan tâm tới ng bị nạn. Nhưng làm vậy, nếu xét về tình, thì sai.
Nhưng xét về lý, bỏ ngoài hành động va quẹt. Việc cố thủ trong xe ko hề sai phạm. Sau này có ra tòa thì vẫn có thể biện hộ giảm nhẹ "do tại nạn nên tâm lý hoảng loạn mất bình tĩnh, kèm theo trong xe có con nhỏ nên phải xử lý như thế để tránh thiệt hại thêm về người lẫn tài sản của đôi bên"
Chồng bảo: "e block cửa xe lại, chờ a đến giải quyết, bất kì ai tới cũng ko đc mở cửa."
Nên con vợ nghe lời thằng chồng
E ko ủng hộ quan điểm ko wan tâm tới ng bị nạn. Nhưng làm vậy, nếu xét về tình, thì sai.
Nhưng xét về lý, bỏ ngoài hành động va quẹt. Việc cố thủ trong xe ko hề sai phạm. Sau này có ra tòa thì vẫn có thể biện hộ giảm nhẹ "do tại nạn nên tâm lý hoảng loạn mất bình tĩnh, kèm theo trong xe có con nhỏ nên phải xử lý như thế để tránh thiệt hại thêm về người lẫn tài sản của đôi bên"