RE: Garage Quê Hương – công ty kinh doanh xe ôtô nhập khẩu uy tín tại Sài Gòn
hix,
mém tí nữa là em mang con xe ghẻ của em tới rồi vì QH cũng gần nhà em,
thôi chắc em đi học sửa xe để ở nhà tự làm cho nó lành
Trích đoạn: hungo
Dear các a/e OS,
Tiện đây em cũng vài dòng tâm sự với các Bác, Em thấy nếu các bác quảng cáo cho gara QH thì cũng phải xem sự thật nó như thế nào, có cái nhìn khách quan, mấy bác quen với gara QH thì OK, gặp như em và mấy bác ko quen thì có khối vấn đề:
Thứ 1: - Thái độ của mấy anh Quang hay anh Phú thì như là mình phải đi "xin" sửa xe vậy. Mặt anh nào cũng hầm hầm, miễn cười, chảnh lắm!!!!(ko biết cái này có trong việc đáng giá ISO ko??)
Thứ 2: - Mình đi xe bèo là mấy anh ấy coi thường lắm, có hỏi cũng trả lời qua loa thôi.
Thứ 3: - Giá cả thì toàn là trên trời ko à
Thứ 4: - Gara QH là mở ra để chỉ phục vụ mấy bác giàu có, có lẽ ko quan tâm đến $$$, còn đối với mấy bác đam mê xe thì đừng vào vì hỏi nhiều mất hết thời gian của các anh!!!
Vài dòng góp ý, em ko đả kích hay nói xấu QH, mà ở đây là em nhìn theo khách quan (có gì nói đó) và đã từng sửa xe ở đây rồi thấy vậy nên có ý kiến thôi.
Nếu các anh em ko mở topic này thì em cũng chẳng ý kiến làm gì vì đây là việc kinh doanh của họ.
Brgds
hix,
mém tí nữa là em mang con xe ghẻ của em tới rồi vì QH cũng gần nhà em,
thôi chắc em đi học sửa xe để ở nhà tự làm cho nó lành