Chắc phải lập thớt riêng Dân Saigon, bắt chước bác lơ phân hạng Tập lái, >5 năm B1, >10 năm B2, >20 năm dấu C, >30 năm dấu D, còn trên 50 năm như em là được hạng F rồidạ em la trên 20 dồi đơ
Bác xếp kiểu gì thì em cũng Dê CụChắc phải lập thớt riêng Dân Saigon, bắt chước bác lơ phân hạng Tập lái, >5 năm B1, >10 năm B2, >20 năm dấu C, >30 năm dấu D, còn trên 50 năm như em là được hạng F rồi![]()
Còn e từ hồi có xe 4b là e k uống rượu bia khi lái xe 4b rồi, còn chạy 2b thì còn uống 1 tíTừ hồi NĐ46 ra đời em quyết liệt từ chối được nhiều độ đó bác, giận em chịu, chứ mọi phiền hà mình gánh chứ ai lo cho mình. Nhiều người hiểu biết cũng thông cảm.
Người SG phần lớn an phận. Sống 1 nhà 4-5 thế hệ. Chật chội, cơi nới chật bỏ mẹ, đi đâu cũng huênh hoang là người Sg. Vậy chứ éo có công ăn việc làm, toàn lê mách cafe tán dóc buổi sáng, trưa tụ tập đá gà hên xuôi 50/50, chiều chơi đề tụ tập dò số, trúng thì la to kiểu mày éo nghe tao nên tao ăn mày thua, tối thì nhậu nhẹt chửi thề "đm mày, đm tao" chuyện gì tao cũng biết (y như thánh google).
Em chán ngán khu vực mình đã sinh ra và lớn lên tới óc. Những thằng em đề cập toàn là bạn thời tắm mưa ở truồng mà giờ em không thể nào nhìn vô mặt nó được. Đang chờ làm xong cái nhà để đi đây. Ngày nào bước ra nhìn thấy tụi này là em cứ cảm thấy ức chế.
Một người U40 SG cho hay như vậy.
Em chán ngán khu vực mình đã sinh ra và lớn lên tới óc. Những thằng em đề cập toàn là bạn thời tắm mưa ở truồng mà giờ em không thể nào nhìn vô mặt nó được. Đang chờ làm xong cái nhà để đi đây. Ngày nào bước ra nhìn thấy tụi này là em cứ cảm thấy ức chế.
Một người U40 SG cho hay như vậy.
OK BÁCBác là người Sài Gòn bác sẽ hiểu vì sao người SG thích nhận mình là người SG, người SG không ghét người nhập cư, người SG chỉ tiếc những giá trị của SG đã và đang mất dần.
Bác chỉ nói đúng với thành phần nhỏ là xóm lao động thôiNgười SG phần lớn an phận. Sống 1 nhà 4-5 thế hệ. Chật chội, cơi nới chật bỏ mẹ, đi đâu cũng huênh hoang là người Sg. Vậy chứ éo có công ăn việc làm, toàn lê mách cafe tán dóc buổi sáng, trưa tụ tập đá gà hên xuôi 50/50, chiều chơi đề tụ tập dò số, trúng thì la to kiểu mày éo nghe tao nên tao ăn mày thua, tối thì nhậu nhẹt chửi thề "đm mày, đm tao" chuyện gì tao cũng biết (y như thánh google).
Em chán ngán khu vực mình đã sinh ra và lớn lên tới óc. Những thằng em đề cập toàn là bạn thời tắm mưa ở truồng mà giờ em không thể nào nhìn vô mặt nó được. Đang chờ làm xong cái nhà để đi đây. Ngày nào bước ra nhìn thấy tụi này là em cứ cảm thấy ức chế.
Một người U40 SG cho hay như vậy.
Đồ quỷ sứ, ghét ghêKhông thể ghét nổi chỗ nào nhất là em gái sg, nghe dọng nói thôi đã chết mê rồi vd :."anh à, lâu rồi mình chưa đi đâu xa đó nha, bộ anh hứa với em rồi anh tính quên luôn hả" . Chưa từng thấy 1 e nào đanh đá chua ngoa bao giờ. 1 a dân bắc sống ở sg đã lâu cho biết
Nếu từ 1 bộ phận mà nâng lên thành tổng thể thì có thỏa đáng k bác, em sợ k fair cho phần còn lại. Bác bảo phần lớn có khi là bị ức chế lâu ngày nên hơi thiên kiến chăng?Người SG phần lớn an phận. Sống 1 nhà 4-5 thế hệ. Chật chội, cơi nới chật bỏ mẹ, đi đâu cũng huênh hoang là người Sg. Vậy chứ éo có công ăn việc làm, toàn lê mách cafe tán dóc buổi sáng, trưa tụ tập đá gà hên xuôi 50/50, chiều chơi đề tụ tập dò số, trúng thì la to kiểu mày éo nghe tao nên tao ăn mày thua, tối thì nhậu nhẹt chửi thề "đm mày, đm tao" chuyện gì tao cũng biết (y như thánh google).
Em chán ngán khu vực mình đã sinh ra và lớn lên tới óc. Những thằng em đề cập toàn là bạn thời tắm mưa ở truồng mà giờ em không thể nào nhìn vô mặt nó được. Đang chờ làm xong cái nhà để đi đây. Ngày nào bước ra nhìn thấy tụi này là em cứ cảm thấy ức chế.
Một người U40 SG cho hay như vậy.
Sao vậy bác, em chuẩn men , thẳng , k cong , k bóng nháĐồ quỷ sứ, ghét ghê![]()