Thảo Luận Chung Ghét Saigon chổ nào ??

Hạng F
4/4/15
8.406
9.949
113
sài gòn
gốc bến tre, sinh ra sài gòn, nay bốn mưới mấy mùa xuân đi qua rầu.
đất sài gòn dễ sống, người sởi lởi, dễ gần gũi, thẳng thắn, nghĩa tình.
Vì thế mình nghĩ dù bất cứ ai trên đất nước này mà đến sài gòn sống mà tính cách như thế thì sẽ được mọi người yêu quý thôi
 
Hạng D
10/6/10
1.524
1.392
113
gốc bến tre, sinh ra sài gòn, nay bốn mưới mấy mùa xuân đi qua rầu.
đất sài gòn dễ sống, người sởi lởi, dễ gần gũi, thẳng thắn, nghĩa tình.
Vì thế mình nghĩ dù bất cứ ai trên đất nước này mà đến sài gòn sống mà tính cách như thế thì sẽ được mọi người yêu quý thôi

Em cũng gốc Bến Te :D
 
  • Like
Reactions: long265
Hạng D
16/7/13
1.304
16.237
113
Hay..nhưng mới vào tuồng....giọng ca léo nhéo như con người mẫu quảng cáo cafe ...sáng nào cũng ngoác mỏ...sá.á..á...á...ánh đậm đến lạ thường.....nhứt cái đầu....eheheh
 
Hạng B2
2/12/13
314
589
93
ghét: - mời đám cưới 11h30 thì 12h30; mời 17h 30 thì 19h mới được ăn.
- nhậu nhiều quá, mà thiệt tình quá không từ chối nổi.
thương: rất nhiều. .. nên đất lành chim đậu, người càng ngày càng đông
 
Hạng F
4/4/15
8.406
9.949
113
sài gòn
ghét: - mời đám cưới 11h30 thì 12h30; mời 17h 30 thì 19h mới được ăn.
- nhậu nhiều quá, mà thiệt tình quá không từ chối nổi.
thương: rất nhiều. .. nên đất lành chim đậu, người càng ngày càng đông
Sg ăn nhậu lại càng nhiệt tình nên càng khó từ chối, giờ giấc tiệc thì chắc không thể thay đổi
 
Hạng F
1/6/15
5.526
29.418
113
ghét: - mời đám cưới 11h30 thì 12h30; mời 17h 30 thì 19h mới được ăn.
- nhậu nhiều quá, mà thiệt tình quá không từ chối nổi.
thương: rất nhiều. .. nên đất lành chim đậu, người càng ngày càng đông
Từ hồi NĐ46 ra đời em quyết liệt từ chối được nhiều độ đó bác, giận em chịu, chứ mọi phiền hà mình gánh chứ ai lo cho mình. Nhiều người hiểu biết cũng thông cảm.
 
Hạng B2
12/2/13
134
201
43
Không nói đâu
Cũng vì cuộc sống phải bôn ba mưu sinh thôi anh, âu thế cũng mới tạo ra cái bản sắc Sài gòn để hầu hết người đến kẻ đi đều nhận xét vùng đất này thân thương, cởi mở, giàu lòng nhân ái và trở thành trù phú như ngày hôm nay chứ.
Bác nói rất đúng về bản sắc hào phóng, vị tha, giàu lòng nhân ái ... của SG, nhưng có lẽ chỉ đúng với SG xưa. Ngày nay hình như không còn nữa, hoặc em không còn thấy nữa. Cứ nhìn cái xã hội thu nhỏ trên otosaigon - nhìn mấy anh trên diễn dàn này là biết. Còn đâu cái hào phóng, cởi mở đáng tự hào của người SG! Đáng tiếc!