hồi trước cũng có hỏi e lấy ko mà lúc đó gia đình e dính 1 đống dưới q9, nghe cái quận xong sợ vãi mật xách quần chạy luôn, hnay ngồi đọc 1 lèo topic thấy cũng ngon, để coi có kèo thơm ko đã=)) em nghĩ còn lâu mới còn..Nam Long nó vay cho là mừng hết lớn, chứ ở đó mà bên OCB có suất giá rẻ
Tư duy của Mr Quang Chủ tạch thì ko có khái niệm bán rẻ.
- Status
- Không mở trả lời sau này.
hồi trước cũng có hỏi e lấy ko mà lúc đó gia đình e dính 1 đống dưới q9, nghe cái quận xong sợ vãi mật xách quần chạy luôn, hnay ngồi đọc 1 lèo topic thấy cũng ngon, để coi có kèo thơm ko đã![]()
Sông có khúc, người có lúc.
hehe giờ ngon lành rồi thì chắc ko còn nhiều suất bộ đội, trừ khi bạn bác là vip trong OCB hì hì
hồi trước cũng có hỏi e lấy ko mà lúc đó gia đình e dính 1 đống dưới q9, nghe cái quận xong sợ vãi mật xách quần chạy luôn, hnay ngồi đọc 1 lèo topic thấy cũng ngon, để coi có kèo thơm ko đã![]()
NHững người mua đất quận 9 thời điểm 2007-2008 đến giờ nghe tới quận 9 vẫn còn sợ, thời đó đụng vô là phỏng tay
Dạo này bà con lướt sóng Q9 rất ghê. Có ít nhất 3 lô mà em biết như sau:
- Tìm thấy giá chào bán tương đối tốt so với xung quanh, liên lạc được chính chủ.
- Tìm hiểu kỹ không phù hợp với nhu cầu của mình lắm, nên không quyết định mua.
- Chục bữa sau có cò gọi báo lô y chang, em nói là em biết chủ của lô đất này luôn rồi.
Hóa ra em nhầm, người chào mới là người vừa mới mua và sang tay lại ngay lập tức, nên chủ lô đất mà em biết đã thành chủ đất... cũ.
Thêm vụ nợ công, không biết VN có tiếp bước Hy Lạp vỡ nợ trong nay mai không nữa http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160519/rat-lo-lang-ve-no-cong/1103542.html
Nên giờ đang có nhu cầu mua nhà/đất mà vẫn phân vân không biết có nên liều nhảy vào không
- Tìm thấy giá chào bán tương đối tốt so với xung quanh, liên lạc được chính chủ.
- Tìm hiểu kỹ không phù hợp với nhu cầu của mình lắm, nên không quyết định mua.
- Chục bữa sau có cò gọi báo lô y chang, em nói là em biết chủ của lô đất này luôn rồi.
Hóa ra em nhầm, người chào mới là người vừa mới mua và sang tay lại ngay lập tức, nên chủ lô đất mà em biết đã thành chủ đất... cũ.
Thêm vụ nợ công, không biết VN có tiếp bước Hy Lạp vỡ nợ trong nay mai không nữa http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160519/rat-lo-lang-ve-no-cong/1103542.html
Nên giờ đang có nhu cầu mua nhà/đất mà vẫn phân vân không biết có nên liều nhảy vào không
Dạo này bà con lướt sóng Q9 rất ghê. Có ít nhất 3 lô mà em biết như sau:
- Tìm thấy giá chào bán tương đối tốt so với xung quanh, liên lạc được chính chủ.
- Tìm hiểu kỹ không phù hợp với nhu cầu của mình lắm, nên không quyết định mua.
- Chục bữa sau có cò gọi báo lô y chang, em nói là em biết chủ của lô đất này luôn rồi.
Hóa ra em nhầm, người chào mới là người vừa mới mua và sang tay lại ngay lập tức, nên chủ lô đất mà em biết đã thành chủ đất... cũ.
Thêm vụ nợ công, không biết VN có tiếp bước Hy Lạp vỡ nợ trong nay mai không nữa http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160519/rat-lo-lang-ve-no-cong/1103542.html
Nên giờ đang có nhu cầu mua nhà/đất mà vẫn phân vân không biết có nên liều nhảy vào không
Sợ nợ công thì mua USD or vàng nha bác, cầm tiền đồng thì cũng thành giấy vụn thui à
Đọc đến đoạn tính đánh thuế bất động sản tự dưng em thấy mệt mệt. Làm được ko ta
May ong Tien si đó phán đúng lý thuyết đó.
Nhưng mà vừa lên ý tưởng thì 1 là đụng phải lợi ích mấy đại ca còn ko thì bị mấy Cty BDS nhét vali USD vào tay nên ko ai ký đâu. Thà cho vỡ nợ chứ tùi đút túi cái đã, có gì qua Mẽo cũng được.
Ngoài việc đó thì thằng TQ nó đem máy bay, tàu chiến sát nách mình dzồi. Chả hiểu sao bà con ở đây còn bàn chuyện mua đất ở đâu có lời. Há háDạo này bà con lướt sóng Q9 rất ghê. Có ít nhất 3 lô mà em biết như sau:
- Tìm thấy giá chào bán tương đối tốt so với xung quanh, liên lạc được chính chủ.
- Tìm hiểu kỹ không phù hợp với nhu cầu của mình lắm, nên không quyết định mua.
- Chục bữa sau có cò gọi báo lô y chang, em nói là em biết chủ của lô đất này luôn rồi.
Hóa ra em nhầm, người chào mới là người vừa mới mua và sang tay lại ngay lập tức, nên chủ lô đất mà em biết đã thành chủ đất... cũ.
Thêm vụ nợ công, không biết VN có tiếp bước Hy Lạp vỡ nợ trong nay mai không nữa http://tuoitre.vn/tin/kinh-te/20160519/rat-lo-lang-ve-no-cong/1103542.html
Nên giờ đang có nhu cầu mua nhà/đất mà vẫn phân vân không biết có nên liều nhảy vào không
Vậy giờ bán đất chạy qua Mẻo hả Bác BaNgoài việc đó thì thằng TQ nó đem máy bay, tàu chiến sát nách mình dzồi. Chả hiểu sao bà con ở đây còn bàn chuyện mua đất ở đâu có lời. Há há
![]()
![]()
Trừ khi có đường sang Mẽo, còn không thì mua BDS ai mà sợ nữa thì ôm vàng, usd.
Em thì ko có cửa đi NN nên thui kệ bà nó, có gì thì chết chùm
Em thì ko có cửa đi NN nên thui kệ bà nó, có gì thì chết chùm
- Status
- Không mở trả lời sau này.