Lệnh của em ủa quên của Chủ Tịch Tỉnh là 25/11/2016 là hạn chót. Đến Tết Tây Bác đi là OK.Đèo Mimosa cũng đẹp mà ! Tết tây này mình đi không biết xong chưa? Đã book ở Palace.
Năm 2014 lần đầu em chạy xe đi Đà Lạt, em lạc vào đèo mimosa, đúng là cực hình. Em đi sedan mà đèo toàn ổ voi, cũng may đường hư nên vắng xe. Lúc về đi đèo prenn thấy ngon hẳn. Không biết giờ đèo mimosa có ổn không?
Ráng tranh thủ qua đèo Prenn trước 7g tối thôi. 1g chiều em xuất phát ở trung tâm SG ko biết có kịp ko nữa
Đèo Prenn vẫn chạy bình thường vào ban ngày, đã trải nhựa xong chạy rất sướng, xuống đèo êm quá em cứ hơi lố chân ga.Hic mai em đi ĐL nhưng cũng may cả nhà đổi lại đi ban ngày không đụng vào giờ cấm. Nhưng Bác cho em hỏi đi lên và đi xuống ban ngày vẩn đi được đèo Prenn phải không Bác?
Đèo Mimosa đường giờ xấu lắm bác ơi, xe tải làm hỏng hết mặt đường rồi - nên ban ngày cứ đi đèo Prenn cho êmĐèo Mimosa cũng đẹp mà ! Tết tây này mình đi không biết xong chưa? Đã book ở Palace.
Nếu bác ở trong hồ TL (Swiss-Bel, Edensee, Sacom,Terracotta hoặc BìnhAn) thì chạy ven hồ bọc Thiền viện Túc lâm ra Trần Thánh Tông - Triệu Việt Vương ngang nhà em Dinh 3 Bảo ĐạiCuối tuần em đi ĐL đây, ở trong khu hồ Tuyền Lâm. Cấm kiểu này buổi tối phải đi đường trong qua Dinh Bảo Đại rồi hả bác?
Gần đập, nếu các bác túi rủng rỉnh và dư thời gian thì ghé vào cafe PINI sát hồ, uống thử ly cafe chồn 200k với phong cách pha chế đặc biệt.

Chỉnh sửa cuối:
Thanh kiu bácĐèo Prenn vẫn chạy bình thường vào ban ngày, đã trải nhựa xong chạy rất sướng, xuống đèo êm quá em cứ hơi lố chân ga.
Đèo Mimosa đường giờ xấu lắm bác ơi, xe tải làm hỏng hết mặt đường rồi - nên ban ngày cứ đi đèo Prenn cho êm
Nếu bác ở trong hồ TL (Swiss-Bel, Edensee, Sacom,Terracotta hoặc BìnhAn) thì chạy ven hồ bọc Thiền viện Túc lâm ra Trần Thánh Tông - Triệu Việt Vương ngang nhà em Dinh 3 Bảo Đại, xong rẽ phải hướng Trần Phú (Sammy hotel, nhà thờ Con gà, Dalat palace, DuParc...) hoặc rẽ trái đi Pasteur- Trần lê ra đường 3/2 (SG Dalat hotel, vào trung tâm...) đây là đường xe đoàn hay chở khách đi tham quan, tối hơi vắng nếu đi 4b thì ok.
View attachment 567856

Đèo Mimosa bay giờ trở thành đường đầy ổ gà , và ổ voi, nhưng không cơ quan nào chiu trách nhiệm sữa chửa và bảo trì . Với tình trạng như vậy thì một ngày nào đó sẽ không tránh khỏi tai nạn thảm khốc .Năm 2014 lần đầu em chạy xe đi Đà Lạt, em lạc vào đèo mimosa, đúng là cực hình. Em đi sedan mà đèo toàn ổ voi, cũng may đường hư nên vắng xe. Lúc về đi đèo prenn thấy ngon hẳn. Không biết giờ đèo mimosa có ổn không?
Có lẽ OS nên nêu vấn đề này lên diễn đàn .
Hôm nay em lên ĐL chạy đèo Prenn mà teo bỏ mợ sợ bị xe ngược chiều vượt ẩu ép mình lọt hố. Công nhận cái hố thoát nước thi công chưa hoàn thiện chạy xe mà nhìn nó ớn bỏ mợ luôn.Đèo Prenn vẫn chạy bình thường vào ban ngày, đã trải nhựa xong chạy rất sướng, xuống đèo êm quá em cứ hơi lố chân ga.
Đèo Mimosa đường giờ xấu lắm bác ơi, xe tải làm hỏng hết mặt đường rồi - nên ban ngày cứ đi đèo Prenn cho êm
Nếu bác ở trong hồ TL (Swiss-Bel, Edensee, Sacom,Terracotta hoặc BìnhAn) thì chạy ven hồ bọc Thiền viện Túc lâm ra Trần Thánh Tông - Triệu Việt Vương ngang nhà em Dinh 3 Bảo Đại, xong rẽ phải hướng Trần Phú (Sammy hotel, nhà thờ Con gà, Dalat palace, DuParc...) hoặc rẽ trái đi Pasteur- Trần lê ra đường 3/2 (SG Dalat hotel, vào trung tâm...) đây là đường xe đoàn hay chở khách đi tham quan, tối hơi vắng nếu đi 4b thì ok.
Gần đập, nếu các bác túi rủng rỉnh và dư thời gian thì ghé vào cafe PINI sát hồ, uống thử ly cafe chồn 200k với phong cách pha chế đặc biệt.
View attachment 567859
Bao lâu rồi bác mới trở lên Dalat, thì mới rõ điểm nào là mới hay cũ. Hứơng đường Ankroet thì vàoThung lũng vàng, làng Cù lần, Ma rừng lữ quán. Hứơng hồ Tuyền lâm thì Đừơng hầm đất sét, đi thuyền vào rừng lá phong. F1 teen thích chụp ảnh thì đồi chè Cầu đất, đồi cỏ hồng, cây cô đơn...
Chỉnh sửa cuối: