vấn đề nằm ở chỗ : dân ko chịu mức đền bù cơ bản của nhà nước !! Em nói 1 điều thôi, cái đường Nguyễn Văn Trỗi, ngày đầu dự án nó trình lên yêu cầu : chi phí giải toả đền bù = 2k tỷ đồng. UBND TP ko chịu, nó trình lên cái thứ 2: 1200 tỷ đồng, UBND vẫn ko chịu, nó đưa mức giá chót: 800 tỷ !!!
Thử hỏi các bác, với cách ăn đầu ăn đuôi như thế thì tiền đâu mà NN hỗ trợ cho nỗi !!! ăn hơn 1200 tỷ cho vài KM đường !! Quá sức tưởng tượng !!!
Vừa rồi em mới nghe Bầu Đức phát biểu 1 câu rất chí lí: " tôi ko tin vào các nhà tư vấn, mà chỉ tin vào tầm nhìn của bản thân!! "
+ câu này hiểu 2 nghĩa như sau:
1- Theo nghĩa lịch sự: các nhà tư vấn chỉ mang tính chất khách quan, điển hình như có 1 ông trong Apec đã phát biểu: cuối năm 2008, giá dầu sẽ chạm ngưỡng 200 $ / thùng , thực tế: 40 $ ; hoặc chủ tịch hội BĐS TP : quí 3,4 năm 2008 giá BĐS sẽ tăng mạnh, tuy ko bằng đầu năm 2007 ---> giá vẫn tuột thê thảm, và hiện nay chưa có điểm dừng !! Câu chuyện tương tự với các chuyên gia chứng khoán!!
2- Hiểu theo nghĩa chợ búa: mấy thằng cha tư vấn mà giỏi thì nó đã giàu, ko hơi đâu mà ngồi đó tư vấn cho người khác !! ( Điều cơ bản: cho con cá chứ ai lại đi cho cái cần câu )