Nhớ nội dung trên nhưng quên là xù chai j rồi.Anh có nhớ lần trước anh giới thiệu và nói có chai nào không, rồi sau đó thì lại nói hết, bắt mình lấy chai khác![]()
A nhắc lại tên chai đi. E đội ơn.
Hoy hông nhắc. Nhắc lại tốn xiềnNhớ nội dung trên nhưng quên là xù chai j rồi.
A nhắc lại tên chai đi. E đội ơn.
A lang thang vào đây thì chắc tay đang định rút ví rồi.Hoy hông nhắc. Nhắc lại tốn xiền![]()
Công nhận Đào khéo. Trình caoA lang thang vào đây thì chắc tay đang định rút ví rồi.
A sài lưng lững hết đổi kì, nếu em chịu anh gửi luông khỏi đổiThử đổi coi sao a
Tặng nữa chai nước hoa,
Trưa nay lần đầu tiên giao dịch với a Đào,hi vọng tương lai sẽ bị lùa thêm nhiều lần nữa @ẩn sĩ quận Sáu
K pải, ý e là a đổi sang xài loại khác đi á, e thấy bleu rất ok cho nam đó ạhA sài lưng lững hết đổi kì, nếu em chịu anh gửi luông khỏi đổi.
Tặng nữa chai nước hoa,![]()
Không đổi được em ạ, mổi mùi hương là mổi kỹ niệm đi vào cuộc đời, có những thứ khi mình nghe, nhìn, ngửi thấy, sẻ bất chợt bâng khuâng và ấm lòngK pải, ý e là a đổi sang xài loại khác đi á, e thấy bleu rất ok cho nam đó ạh