Các vấn đề bác hỏi thường nghiên về lý thuyết, trong khi câu trả lời thường thiên về thực tế
Ví dụ xằng 92 95 nếu đổ đúng 92 thì không còn gì để bàn, nhưng thực tế không dược như vậy, do đó mọi người chọn 95
Câu hỏi quá sâu về lý thuyết, ví dụ hộp số AT, phải mất rất nhiều thời gian để hiểu về nó nên những gì bác hỏi không đủ thời gian trả lời thấu đáo.
Câu hỏi trùng với những câu chuyện đã hay sắp viết.
Văn nói thì dể hơn viết, bác off cf đều đặn thì mọi việc dể trao đỏi hơn.
Ví dụ xằng 92 95 nếu đổ đúng 92 thì không còn gì để bàn, nhưng thực tế không dược như vậy, do đó mọi người chọn 95
Câu hỏi quá sâu về lý thuyết, ví dụ hộp số AT, phải mất rất nhiều thời gian để hiểu về nó nên những gì bác hỏi không đủ thời gian trả lời thấu đáo.
Câu hỏi trùng với những câu chuyện đã hay sắp viết.
Văn nói thì dể hơn viết, bác off cf đều đặn thì mọi việc dể trao đỏi hơn.
Mà thật sự có nhiều thớt trong hội Mit của mình cũng không có kết luận. Người này, người kia nói nói rồi xong. Mở bài thì có, em tìm hoài chẳng thấy kết luận gì hết.
cái gì bác cũng muốn dọn sẵn lên cho bác xơi là sao nhểmit.jacmo84 nói:Mà thật sự có nhiều thớt trong hội Mit của mình cũng không có kết luận. Người này, người kia nói nói rồi xong. Mở bài thì có, em tìm hoài chẳng thấy kết luận gì hết.
thế mới gọi là thế giới ảo bác. Và em dự topic này chắc cũng như những topic mà bác nói , cũng sẽ ko có câu trả lời chính xác được ah
Vì tương lai con em chúng ta mà bác.mjolie2002 nói:cái gì bác cũng muốn dọn sẵn lên cho bác xơi là sao nhểmit.jacmo84 nói:Mà thật sự có nhiều thớt trong hội Mit của mình cũng không có kết luận. Người này, người kia nói nói rồi xong. Mở bài thì có, em tìm hoài chẳng thấy kết luận gì hết.em zọt
Nói vậy thôi chứ khi mà mình cố gắng phân tích hay làm rõ vấn đề thì mình sẽ học hỏi được nhiều thứ lắm bác à. Cũng giúp ích cho người khác nữa. Người khác sẽ hiểu vấn đề khoa học hơn.
Trước khi vô OS em có hiểu, có biết cái gì đâu. Em cứ đưa ra một câu hỏi nào đó, rồi tự ép mình phải tìm hiểu, phải hỏi ý kiến của các bác. Giờ, em cũng biết được chút ít.
Còn chuyện off với các bác, em cũng muốn lắm! Nhưng cũng ngại. Tính em thì...giống mấy bác.
Cả tuần đi làm rồi, cuối tuần ở nhà với vợ con cho vui.


Cả tuần đi làm rồi, cuối tuần ở nhà với vợ con cho vui.
Còn một vấn đề nữa các bác bỏ qua. 
Nếu mấy bác "yếu yếu" giống em mà có ra những câu hỏi ngu thì hy vọng các bác trả lời dùm cái. Đừng để câu hỏi đó rơi vô im lặng. Dù gì mình cũng là đàng anh mà. Người ta quan tâm vấn đề, người ta mới hỏi. Trừ trường hợp bận quá hoặc những câu hỏi vớ vẩn quá.
Các bác thấy ý em sao?
Nếu mấy bác "yếu yếu" giống em mà có ra những câu hỏi ngu thì hy vọng các bác trả lời dùm cái. Đừng để câu hỏi đó rơi vô im lặng. Dù gì mình cũng là đàng anh mà. Người ta quan tâm vấn đề, người ta mới hỏi. Trừ trường hợp bận quá hoặc những câu hỏi vớ vẩn quá.
Các bác thấy ý em sao?
Undertaker. nói:thế mới gọi là thế giới ảo bác. Và em dự topic này chắc cũng như những topic mà bác nói , cũng sẽ ko có câu trả lời chính xác được ah

