Hạng B1
19/9/08
82
0
0
RE: -Giải Tennis đôi Nam mùa Thu 21/9/2008 .

phần 3 của Bác Tonyhai rất đẹp và sống động.!!! xin cám ơn Bác đã cho e được chiêm ngưỡng chân dung của những nhà vô địch!!!
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
16/10/06
424
4
18
51
HCM
RE: -Giải Tennis đôi Nam mùa Thu 21/9/2008 .

- Chúc mừng các bác đọat giải, các bác đánh kinh quá! Em theo không kịp

- Chân thành cảm ơn BTC đã chu tòan mọi việc, kể cả làm thay công tác trọng tài khi mấy ổng đói bụng lãn công
13.gif
. Em nhớ như in hình ảnh bác Sienna vừa ngồi ghế trọng tài vừa xỉa răng

- Vô cùng xin lỗi partner của em, bác NVA vì đã giao 2 quả vào lưng bác (hình như gáy nữa). Đêm về nhớ lại em trằn trọc hòai. :(

- Cuối cùng là thành thật cáo lỗi vì không ở lại dự lễ trao giải và liên hoan. Hic!
 
Hạng D
17/3/07
1.048
414
83
49
RE: -Giải Tennis đôi Nam mùa Thu 21/9/2008 .

Trích đoạn: architecthcm

Dạ, lần sao em xin hẻm THAN nữa :D, giải tán cty luôn, xin từ chức nhường lại cho bác bobotai vậy:D, em sẽ luyện kiếm lại, chờ ngày phục thù ạ. :mad:Còn bác nèo chê em xin chịu thoai:)
kaka.... mấy bác thấy e dự đoán đúng chưa!!:D:D
Ủa, bác luyện kiếm chờ ngày phục thù hay trả thù ... partner bác dzậy!!Heheh
 
Hạng B1
19/9/08
82
0
0
RE: -Giải Tennis đôi Nam mùa Thu 21/9/2008 .

Trích đoạn: nguyenhanhvu

- Chúc mừng các bác đọat giải, các bác đánh kinh quá! Em theo không kịp

- Chân thành cảm ơn BTC đã chu tòan mọi việc, kể cả làm thay công tác trọng tài khi mấy ổng đói bụng lãn công
13.gif
. Em nhớ như in hình ảnh bác Sienna vừa ngồi ghế trọng tài vừa xỉa răng

- Vô cùng xin lỗi partner của em, bác NVA vì đã giao 2 quả vào lưng bác (hình như gáy nữa). Đêm về nhớ lại em trằn trọc hòai. :(

- Cuối cùng là thành thật cáo lỗi vì không ở lại dự lễ trao giải và liên hoan. Hic!
nghe thành tích của Bác đã đánh 2 phát 2 trúng vào partner của mình là em nể B Liền!!! kekekek mà Bác còn nhớ chính xác điểm trúng nữa chứ .pái phục, pái phục
 
VAF
Hạng B2
23/5/08
301
0
0
RE: -Giải Tennis đôi Nam mùa Thu 21/9/2008 .

Trích đoạn: lh_nhut

Trích đoạn: architecthcm

Dạ, lần sao em xin hẻm THAN nữa :D, giải tán cty luôn, xin từ chức nhường lại cho bác bobotai vậy:D, em sẽ luyện kiếm lại, chờ ngày phục thù ạ. :mad:Còn bác nèo chê em xin chịu thoai:)
kaka.... mấy bác thấy e dự đoán đúng chưa!!:D:D
Ủa, bác luyện kiếm chờ ngày phục thù hay trả thù ... partner bác dzậy!!Heheh

Em sò ry bac Nhut nhé, cặp em ăn may vào tứ kết nhưng thua otovt, bác và bác seaman chắc tối hôm trước đi tham quan Vt nhiều quá nên mệt, đánh ko đúng khả năng của mình, hẹn bác giải sau a e mình
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
lại nhé
 
O.S.P.D
24/12/06
1.197
20
38
hcmc
yahoo.com.vn
RE: -Giải Tennis đôi Nam mùa Thu 21/9/2008 .

Chúc mừng các bác có buổi giao lưu và tranh tài thành công. Phần thắng là anh em cùng gặp nhau giao lưu, la hét và cụng ly thoải mái. Tiếc là em có chuyện không vui nên không thể tham dự cùng các bác được.
 
nva confirmed
Hạng B1
25/10/03
57
1
8
Binh Duong
RE: -Giải Tennis đôi Nam mùa Thu 21/9/2008 .

Cảm ơn ban tổ chức cùng các nhà tài trợ đã tổ chức giải lần này thành công tốt đẹp. Tạo cơ hội tốt cho các VĐV trong hội có cơ hội giao lưu về tennis và vân vân. Mong ban tổ chức phát huy truyền thống tốt đẹp này của hội ta và những lần tới ngày càng thu hút nhiều VĐV và thành công hơn nữa.

Trích đoạn: nguyenhanhvu

- Chúc mừng các bác đọat giải, các bác đánh kinh quá! Em theo không kịp

- Chân thành cảm ơn BTC đã chu tòan mọi việc, kể cả làm thay công tác trọng tài khi mấy ổng đói bụng lãn công
13.gif
. Em nhớ như in hình ảnh bác Sienna vừa ngồi ghế trọng tài vừa xỉa răng

- Vô cùng xin lỗi partner của em, bác NVA vì đã giao 2 quả vào lưng bác (hình như gáy nữa). Đêm về nhớ lại em trằn trọc hòai. :(

- Cuối cùng là thành thật cáo lỗi vì không ở lại dự lễ trao giải và liên hoan. Hic!


Bác Vũ ơi, có gì đâu mà Bác trằn trọc giữ vậy - tôi hay đứng lưới nên cũng thường đựơc partner ưu ái giống Bác vậy hoài :D. Khi nào thuận tiện tôi sẻ ghé xuống Lan Anh giao lưu với Bác cùng các Bác khác nữa nhé.
 
Hạng D
23/1/08
2.884
27
48
TPHCM
RE: -Giải Tennis đôi Nam mùa Thu 21/9/2008 .

Phù... em vừa về tới Sài Gòn. Chuyến đi thú vị quá! Em học được nhiều bài học sau chuyến này... đúng là đi một ngày đàng, học một sàng khôn!!! :)