RE: -Giải Tennis đôi Nam mùa Thu 21/9/2008 .
Kính thưa các bác BTC,
Chiều nay ngồi bâng khuâng ngắm mưa rơi tại sân Bình Hòa, tâm hồn lãng mạn bay bổng nên bọn em tám với nhau về giải sắp tới, sau khi tổng hợp các ý kiến em mạo muội viết ra kính trình các bác xem xét:
Đây không chỉ là dịp giao lưu thi đấu thể thao mà còn là kết hợp với du lịch thư giãn tại Vũng Tàu, vì vậy bác nào có LL đi kèm thì quá sướng nhưng đàng này không ít bác sẽ phải chăn dắt bầy ngan lớn bé theo cùng (không thì khó mà mơ có quota). Nếu để đàn ngan vất vưởng ngòai sân tennis cả ngày chắc chắn sẽ bị cau có cằn nhằn (chưa kể các ngan già có dịp ngồi tỉ tê với nhau thế nào cũng có bác bị lộ

), cho ngan ra biển chơi cả ngày thì VDV cũng không yên tâm sẽ ảnh hưởng tới tâm lý thi đấu. Sau giải sẽ có liên hoan ăn nhậu, về SG ngay thì sợ không an tòan nhưng nếu nghỉ lại thì kẹt công việc đầu tuần khó mà off ngày hôm sau được, hoặc nhiều bác thi đấu cho xong nhiệm vụ rồi bỏ liên hoan để về trước sẽ làm chương trình mất vui. Nếu ra trước ngày thứ Bảy sẽ xả thân hết mình với gia đình (chưa kể mất sức vào ban đêm do tiếng sóng biển làm ngan già khó ngủ) thì sức lực đâu mà thi đấu ngày hôm sau.
Như vậy, đi trước cũng khó mà về sau cũng kẹt, hoặc thi đấu và tham gia tiệc tùng liên hoan với tâm lý không thỏai mái, hoặc bỏ tiệc về trước thì cũng không tránh khỏi áy náy, đó là sự bất hợp lý của ngày Chủ nhật 21/9. Vì vậy,
kính đề nghị BTC xem xét nếu có thể thì dời qua Thứ Bảy 20/9. Đa số sau khi thi đấu và liên hoan xong có thể nghỉ lại để ngày hôm sau phục hồi thể lực và "bù đắp" cho gia đình. Mặc dù có vài thành viên có thể kẹt công việc vào T.Bảy nhưng chắc là số này không nhiều và hi vọng có thể thu xếp thời gian được. Ngòai ra có cái tiện là T.Bảy có thể kéo dài liên hoan tới mấy giờ cũng được vì hôm sau được nghỉ ngơi.
Em là người tổng hợp các ý kiến trên để BTC cân nhắc, có gì không phải các bác đừng úynh em ạ.