RE: -Giải Tennis đôi Nam mùa Thu 21/9/2008 .
Có lẽ em thuộc trong nhóm OTC rời VT cuối cùng (16g ngày 22/9). Đêm T.7 thì đã quá phê với các bác akilinh, Dicklau, SonLA, Help đến tận 5g sáng, sáng ra đánh chác thì không được bi nhiêu, sau party của OTC thì em ra biển phê 1 giấc trên ghế bố, lết về KS mơ màng thêm được 1 lúc thì đúng nửa đêm bác akilinh dựng em dậy than vãn khó ngủ quá, thế là 2 bọn em lại ôm lang thang ra biển, cưa hết đúng 1 thùng Ken mới mò về leo lên giường lúc 6g sáng. Hix, thi đấu với cường độ kiểu này mà 1 tháng / lần chắc em chết sớm.
Cuối cùng, cho em gởi lời cảm ơn đến BTC, tất cả VDV lẫn CDV đã nhiệt tình tham gia và cổ vũ cho giải đến lúc cuối cùng.
@quangtin: Ra Bình Hòa cho IV mượn thử vợt luôn nhe. Đang nhăm nhe cây đó á.
@mienhinh: cảm ơn ý kiến đóng góp của bác nhưng hình như bác chưa quen nên đi lạc vào OTC thì phải. Bọn em là dân amateur, tổ chức giải mọi việc từ A-Z cũng phải tự làm, tất cả là nhờ vào sự đóng góp vật chất lẫn công sức của tất cả thành viên của OTC, thiếu sót thì chắc chắn không tránh khỏi (đến Hoa hậu thế giới còn có thiếu sót) nhưng sự thành công của giải là không thể phủ nhận. OTC bọn em không bán vé kiếm lời, cũng chẳng cay cú hơn thua nhau cái gì mà chủ yếu là tổ chức 1 cuộc giao lưu định kỳ giữa các thành viên với nhau. Nhưng dẫu sao bọn em cũng sẽ rút kinh nghiệm cho các giải lần sau.