architecthcm nói:Rau nhút><Bich_LA, chắc hơn 2h quá, hehe, bỏ nhỏ, chạy lên, lại bỏ nhỏ...sao quen quá.[8D]![]()
chà , cái vụ này chắc em tèo với 2 bác này quá , hic hic
@rau nhut , @bichla : 2 bác cho e xin 1 2 bàn về cho LL em nhe , chân thành cám ơn 2 bác
Last edited by a moderator:
Xin gì đến 12 bàn vậy em trai, nhiều thế ? Cứ luyện chạy 100m đi là vừa để cứu banh bỏ nhỏ của Rau Nhút nhé em.
lh_nhut nói:Bác Happiness này mới vừa lụm 2 cái vô địch đôi nam va đôi nam nữ của giải gì đó đó!!! Bác công bố lên để bác Đâm còn update nữa chứ!!
Bác này săn lùng giải bên ngoài hay lắm, hy vọng lần này bác Happy không "dại nhà khôn chợ" hihihi.
Bác SơnLA phụ đạo cho em quả giao bóng, còn bác Aichit phụ đạo em volley trên lưới nhé?
Em xin hậu tạ một chầu chè, ăn no thì thôi ạ.
Tình hình là em ko có quả trái, cũng ko có quả phải. Các quả khác đều yếu và kém, mà thời gian thì không còn. Thế nên em quyết định chơi giao bóng lên lưới, hoặc đối thủ đánh thắng hoặc em đánh hỏng.
2 bác có nhận đệ tử ko ạ?
Em xin hậu tạ một chầu chè, ăn no thì thôi ạ.
Tình hình là em ko có quả trái, cũng ko có quả phải. Các quả khác đều yếu và kém, mà thời gian thì không còn. Thế nên em quyết định chơi giao bóng lên lưới, hoặc đối thủ đánh thắng hoặc em đánh hỏng.
2 bác có nhận đệ tử ko ạ?
Mục đích tham gia giải OTC là giao lưu, học hỏi anh em nên lần này Em lại LÓT ĐƯỜNG tiếp cho 2 bác chung bảng 
nguyhun nói:Chào anh Vkool
Rất vui là lần đầu tiên tham gia giải OS và được sắp cùng bảng với anh, em và anh hình như chưa gặp nhau, nhưng em nghe nói anh cũng là cây cổ thụ ở OS này. Chủ nhật này tiếc là em bận bên TTVN nên không giao lưu với anh được, nhưng anh yên tâm đi, em biết trình mình mà .. B- thôi , cho nên cái vé vào vòng trong của bảng em xin nhường cho anh và bác Culan mà….
Chúc anh vui nhé
@Culanhotmit: Dễ thôi bác ui, mỗi lần em giao bóng bác nhìn cho kỹ là học được liền thôi. Giống như em hay nhìn Roger Federer ấy mà, Hihihi, mà em thì mấy năm qua ko ngừng hoàn thiện mình nên cú nào cũng có, chỉ có cú đánh banh giữa hai chân là chưa dám tập vì sợ nhắm đánh 1 trái ra 3 trái là xong hàng lun khakhakha.
Last edited by a moderator:
V KOOL nói:Mục đích tham gia giải OTC là giao lưu, học hỏi anh em nên lần này Em lại LÓT ĐƯỜNG tiếp cho 2 bác chung bảng
nguyhun nói:Chào anh Vkool
em biết trình mình mà .. B- thôi , cho nên cái vé vào vòng trong của bảng em xin nhường cho anh và bác Culan mà….
Hic, 3 anh em mình cứ nhường nhau mãi thế này có khi BTC sẽ nghĩ bảng mình các trận đấu sẽ có mùi đấy


Liên hoan mình cũng cùng bàn nhé


SonLA nói:@Culanhotmit: Dễ thôi bác ui, mỗi lần em giao bóng bác nhìn cho kỹ là học được liền thôi. Giống như em hay nhìn Roger Federer ấy mà, Hihihi, mà em thì mấy năm qua ko ngừng hoàn thiện mình nên cú nào cũng có, chỉ có cú đánh banh giữa hai chân là chưa dám tập vì sợ nhắm đánh 1 trái ra 3 trái là xong hàng lun khakhakha.
@Bác Sơn: nhìn thì mới chỉ là thị phạm thôi. Em còn cần mấy câu thần chú nữa, kiểu "Bóng ơi, hãy vào đi", blablabla... phải cả tai và mắt kết hợp mới được ạ.
Còn vụ hàng họ thì phải nghĩ đến volley trên lưới, ko cẩn thận là đội bạn lại khoét thêm một lỗ ngay giữa rốn và... như chơi ấy chứ. kekeke