@Cute: cảm ơn Cute nhiều nhé.
Trường hợp của em làm các bác quan tâm quá, thôi em cung đôi lời giải thích với mấy bác:
Trình em cũng xếp được A, hôm rồi em đánh với mấy bác SonLa, Architech... là em đánh đôi,...hôm đó em đánh vô cùng dỡ, không có cảm giác banh gi cả, nhưng nhờ đứng chung với bác CuongDL nên cũng chiến thắng. Lúc đó em đã đăng ký danh sách A rồi, mà tinh thần cũng muốn khẳng định với mấy bác A+ OTC lắm

. 1 tuần sau ( 9/12) , em va bác CuongDL đang tập đánh đôi, thì em bị chấn thương đầu gối trái khá nặng, ở trong phòng trong 2 ngày..., em cũng chưa muốn cancel giải mùa Xuân OTC, em đợi lúc sắp bóc thăm thì em đành quyết định cancel, cũng tiếc nhưng quyết tâm dưỡng chân nên kg tham gia, để các bác không bị động trong việc bốc thăm. Đến mấy ngày nay theo dõi các bác, thấy khí thế quá, mà em thì mê cái kg khí đánh giải này lắm. Nên liều mình xin o vị trí Standby B để được tham gia và cũng giữ được giò cẳng, nhưng các bác cho em tham gia A thì em cung chiến thôi, nhưng em sợ phải cố chạy theo banh thì

tèo sớm, nên để em nghỉ giải này dưỡng chân qua tết, sau này sẽ gặp các bác.
Sẵn đây em xin lấy kinh nghiêm bản thân khuyên các bác là PHẢI khởi động trước khi chơi, lúc em bị toàn là trường hợp lâu ngày kg chơi vô sân dang thiếu người không khởi động....: Chân phải em bị hồi tháng 3 do bác Gianua gây ra: TD đứt bán phần DCCT, rách sụm chêm trong
Chân trái vừa mới bị nhẹ hơn: TD dãn DC bên trong, dập sụm chêm trong gối.
Còn mấy cái khác thì 10/10

Cuối cùng chúc các bác có đêm Giáng Sinh Vui Vẻ.