architecthcm nói:Bác Hacma mà xuống B thì cũng mệt mỏi các bác B nhé, hehe, hok biết có hợp lý không à nhe.
He he, bác Ai chít có đánh giá em cao quá không vậy??? Vì là lần tham dự giải đơn đầu tiên nên thiệt tình em không biết mình đang nằm ở đâu trên bản đồ trình đánh bóng của OTC. Được xếp ở Bảng A, cái bụng em cũng hơi lo mình không chịu nhiệt nổi.
Duy siena nói:@vinh : vì 3banh và "cưng" là 2 trường phái xưa và nay , mặc khác lần giải đơn ở biên hòa bác bị 3banh ........nhớ hông?? nên nếu có gặp lại 3banh thì rất hấp dẫn là chổ đó đó !!! hihihihihhi
Ý bác Duy nói e bị ... thua chứ gì, cái đó là dĩ vãng thôi, e kg quan tâm đến dĩ vãng đâu. Vì lúc đó thì đúng như bác Duy nói là "trường phái nay", còn bây giờ e cũng thuộc "trường phái xưa" rồi bác Duy ơi hê..hê..
Thật ra, bác 3 bánh vẫn là sư phụ thôi, e được đánh với bác 3 bánh cũng là 1 niềm vinh hạnh, là động lực, là cơ hội học hỏi & là 1 thử thách (mà e lại rất thích thử thách, càng thử thách, càng khó e càng quyết tâm) để được học hỏi sư phụ là bác 3 bánh đó. Và nếu có thua thì e hi vọng bác 3 bánh cũng sẽ vô địch, vì khi đó e bị lạoi bời nhà vô địch thôi hi..hi...
vinh nói:Duy siena nói:@vinh : theo tin đồn từ ....vĩa hè, lần này mọi người đều mong trận chung kết giữa vinh và 3bánh đó ?? hehehe
Muốn vậy, trước mắt e phải vượt qua vòng loại rồi mới tính được bác Duy ơi. Chứ nếu kg e cũng sẽ ngồi ngoài làm khán giả thôi. Hi vọng là số e kg đen như thế. Chỉ cầu mong có được vé vớt nhì bảng thành tích tốt để vào vòng trong thôi. Mô phật. Chắc e phải tụng kinh, niệm phật, ăn chay từ hôm nay thôi ;-)
Bác ăn chay từ hôm nay , để đến Chủ nhật này là thèm thịt phải hông !! hèn chi trận nào e thấy bác cũng ăn tươi nuốt sống hoặc chí ít cũng xơi tái ... đối thủ hết !!


Đợt vừa rồi ở Bình Hoà, các Bác đăng ký đi Metro, đợt này có Bác nào đi bơi không nè ???thuytram nói:Hihihi... em và Nana vừa quyết định... mang đồ bơi theo... Các bác quánh giải... em đi bơi![]()