Bác Namanh ơi. Cứ ra sân chơi vui và cổ động với anh em. Em cũng máu đăng ký ngay từ đầu. Nhưng vì "đầy tháng Rồng Con" mà dời ngày nên em cũng out. Ức lắm nhưng không biết làm sao bây giờ. Mình còn nhiều cơ hội giành cúp mà. Anh em trong hội đừng căng thẳng quá, mất vui.
Em nói giỡn thôi. Chủ nhật tuần này em ở Hà Nội nên không tham gia được.
Chúc mấy bác đánh oanh liệt nhé. Em hẹn giải tới sẽ lấy CUP
Chúc mấy bác đánh oanh liệt nhé. Em hẹn giải tới sẽ lấy CUP
Ludwig nói:Chắc anh cũng hẹn năm sau tranh cup với namanh rùi...tay vẫn chưa khỏi.
Ráng ra làm 1 trận xem sao
Chơi chiêu "khổ nhục kế" hả anh?

Bà mịa muốn luyện để luộc Gấu Beo mà không nổi đây...hihihihiigoldbell nói:Ludwig nói:Chắc anh cũng hẹn năm sau tranh cup với namanh rùi...tay vẫn chưa khỏi.
Ráng ra làm 1 trận xem sao
Chơi chiêu "khổ nhục kế" hả anh?![]()
qvn nói:hôm qua đá banh bị lật cổ tay ..thế có chết không cơ chứ
![]()
![]()
Hôm qua luyện thể lực hít đít...bị bó bột thằng em! hehe
