Như vậy kỳ này Phong Độ Bác Phandavn thật sự ghê gớm đấy các Bác nhể. Em đặt cựơc Bác Phandavn Dzô địch lun...hehePandaVN nói:Masterpiece nói:Hehe, bác nhớ dai quá, nhắc chi em ...tiếcPandaVN nói:Em vẫn chưa đòi nợ được bác IV đó. Chưa có dịp lấy lại món nợ hồi ở Bình Dương đây nè, giải đơn tháng 8 này em nằm ở B để có cơ hội đòi nợ bác nhé.
Kỳ này không được đứng chung với bác Masterpice nữa rồi. Kỳ trước ở Bình dương phong độ của em cũng không thật sự tốt nên anh em mình bị bác Xegi lội ngược dòng. Còn vụ bác IV là giải đơn tháng 8 năm ngoái, hồi đó em bị rách cơ bắp chân nên phải nghỉ mất 1 tháng, sát ngày đánh giải mới cầm vợt.

