Quả này đúng câu "Đi sông đi biển ko chết, về nhà chết vì cái lỗ chân trâu".Ta nói nhiều khi sống đến già vẫn còn nhiều điều để học
anh nghĩ thằng đó có ăn học, hoặc được cha mẹ dạy dỗ à?Tướng gì mà ăn nói như phường vô học
Có nên cho mấy nhóc đi "Học kỳ quân đội" nữa ko các bác? Cho tụi nó đi để rèn kỷ luât quân đội mà về nhà nói chuyện kiểu bác tướng này thì bỏ mẹ! 
Theo mình thì Tốn tiền vô ích, nhân cách của 1 con người nó cần phải có thời gian để học rồi hành, và lặp đi lặp lại... Theo thời gianCó nên cho mấy nhóc đi "Học kỳ quân đội" nữa ko các bác? Cho tụi nó đi để rèn kỷ luât quân đội mà về nhà nói chuyện kiểu bác tướng này thì bỏ mẹ!![]()
Con cái muốn nó tốt thì mình làm gương để nó noi theo chứ thần thánh gì mà một học kỳ có thể làm thay đổi tính cách, nhân cách của một người...
Con em, em cứ bắt quét dọn nhà cửa, học hành đàng hoàng, cho nó thấy và hiểu ý nghĩa của lao động là được, còn nó vẫn tự diễn biến, tự chuyển hóa thì đó là ý trời.
Anh 7 L thì nhục khỏi nói rồi. Anh CSGT này cũng chuẩn bị kiếm đường khác mưu sinh thôi chứ làm CSGT tiếp cũng khó. Có thể không bị xử lý trực tiếp rõ ràng nhưng bị đì vài năm không lên lon là chuyện bình thường.Không phải bác ơi, "hưu" rồi nên chửi thế và đi KIA chứ chưa hưu đi xe biển đỏ không lé xù cũng Land Cu Đơ rồi và có xe dẫn đường... Mà mấy anh CSGT thấy biển đỏ là khiếp vía rồi. Vả lại từ ngày lên T.... anh 7 L chưa bị "thổi" lần nào.
Anh CSGT làm to chuyện thế này chắc chỉ bị "kiểm điểm" thôi, rùm beng vậy mà cho anh CS vào ngồi bàn giấy thì tay cho ảnh vào ngồi chắc cũng lên "sóng"
Em mà là ảnh, lỡ rồi làm luôn, kêu CA Phường tới cẩu xe về đồn vì tài xế không chịu hợp tác và người trên xe xúc phạm người thi hành công vụ. Sau đó về viết đơn ra khỏi ngành
công an cũng đang làm rõ người đăng clip về vụ việc trên.



http://infonet.vn/bao-cao-bo-quoc-phong-ve-viec-tuong-ve-huu-chui-boi-csgt-post232189.info
http://infonet.vn/bao-cao-bo-quoc-phong-ve-viec-tuong-ve-huu-chui-boi-csgt-post232189.info
Anh nghĩ là thằng già đó nó biết nhục à ?
Anh 7 L thì nhục khỏi nói rồi. Anh CSGT này cũng chuẩn bị kiếm đường khác mưu sinh thôi chứ làm CSGT tiếp cũng khó. Có thể không bị xử lý trực tiếp rõ ràng nhưng bị đì vài năm không lên lon là chuyện bình thường.
Em mà là ảnh, lỡ rồi làm luôn, kêu CA Phường tới cẩu xe về đồn vì tài xế không chịu hợp tác và người trên xe xúc phạm người thi hành công vụ. Sau đó về viết đơn ra khỏi ngành![]()
Lên cả Tuổi Trẻ (đúng là lề phải đăng chậm thật) thì toi bác này.... Đang giai đoạn bác cả & bác Phúc "dẹp loạn" mà liều vãiAnh 7 L thì nhục khỏi nói rồi. Anh CSGT này cũng chuẩn bị kiếm đường khác mưu sinh thôi chứ làm CSGT tiếp cũng khó. Có thể không bị xử lý trực tiếp rõ ràng nhưng bị đì vài năm không lên lon là chuyện bình thường.
Em mà là ảnh, lỡ rồi làm luôn, kêu CA Phường tới cẩu xe về đồn vì tài xế không chịu hợp tác và người trên xe xúc phạm người thi hành công vụ. Sau đó về viết đơn ra khỏi ngành![]()
http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-...-huu-lang-ma-canh-sat-giao-thong/1353133.html
Em nghĩ chú CSGT không thọt đâu, giai đoạn này chả ai liều ra mặt cho ông tướng "hưu" cả, bên CS và QD có ưa nhau đâu..., cùng lắm thì "không phải hít khói bụi ngoài đường" thôi