Chủ đề tương tự
Mình cũng ghét cảnh này. Làm đơn tố cáo đi. Nếu không giải quyết thì hôm nào oser tập hợp lại, tự xử tụi nó.
Dân sợ giang hồ, giang hồ sợ công an, công an sợ chính quyền.
Giờ thì giang hồ, công an với chính quyền chơi chung, tội mỗi thằng dân.
Giờ thì giang hồ, công an với chính quyền chơi chung, tội mỗi thằng dân.
Tương kế tựu kế, cho 1 chim mồi ra nhử quần què búc xúc, nó búc thì nhóm còn lại lao đến xúc nó. Phải có kế hoạch đầy đủ như: quay phim từ xa, dùng máy ghi âm để tích hợp 2 cái lại với nhau. Chim mồi phải la to: cướp cướp cướp... sau đó nhóm thứ 2 nhào tới giả vờ cướp gì? ai cướp???.... sau đó nhào tới khống chế, người che máy quay kẻ đấm vào mõm... người đấm nên hạn chế ra mặt như đeo biển số mờ, đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm full face. sau khi đánh đạp xong lên xe chạy mất. Nên làm sao cho nhân dân hóng hớt nhiều để tiện việc rút quân. Trong khi diễn nên hạn chế mình biết nhau mà có thể là gây sự với nhau để đánh lạc hướng như kẻ đấm người la: không được đánh cướp, không được đánh cướp....
Rồi làm gì được đâu bác? Rồi cũng chui vô lùm quên lãng thôi. Chán cái XH. Giờ bị chỉ cạp nong chỉ xuống xe, ôm bụng lắp bắp hỏi xxx có chổ để e giải quyết ko? Rồi hỏi thêm xem có "QCBX" ko thì đợi e giải quyết xong em tính...XXX sẽ cho đi thôi. Giả ngu, giả điên qua ải vậy.Tương kế tựu kế, cho 1 chim mồi ra nhử quần què búc xúc, nó búc thì nhóm còn lại lao đến xúc nó. Phải có kế hoạch đầy đủ như: quay phim từ xa, dùng máy ghi âm để tích hợp 2 cái lại với nhau. Chim mồi phải la to: cướp cướp cướp... sau đó nhóm thứ 2 nhào tới giả vờ cướp gì? ai cướp???.... sau đó nhào tới khống chế, người che máy quay kẻ đấm vào mõm... người đấm nên hạn chế ra mặt như đeo biển số mờ, đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm full face. sau khi đánh đạp xong lên xe chạy mất. Nên làm sao cho nhân dân hóng hớt nhiều để tiện việc rút quân. Trong khi diễn nên hạn chế mình biết nhau mà có thể là gây sự với nhau để đánh lạc hướng như kẻ đấm người la: không được đánh cướp, không được đánh cướp....