Ờ thì hết kiên nhẫn thì...im lặng mà nghe anh í chém..Neu Bac mat luon kien nhan thi lam thao, lam thao, hehe
Bây giờ mình mà để hàng nóng trong xe thì bị các a ấy bắt phạt,còn không để nhỡ ra đường mà gặp kiểu quần què này nó hành hung mình chẳng nhẽ đứng im để nó làm nhục mình ah.a e os phải nghiên cứu cách nào đó mà khi gặp chuyện là có thể chiến được với tụi nó.!nó đấm mình được cái mình phải xúc nó 2 cái.không thể để nó hành hung mình được.!
A dem theo hai cai keo hanh nghe, chac ko goi la hang nong dau henBây giờ mình mà để hàng nóng trong xe thì bị các a ấy bắt phạt,còn không để nhỡ ra đường mà gặp kiểu quần què này nó hành hung mình chẳng nhẽ đứng im để nó làm nhục mình ah.a e os phải nghiên cứu cách nào đó mà khi gặp chuyện là có thể chiến được với tụi nó.!nó đấm mình được cái mình phải xúc nó 2 cái.không thể để nó hành hung mình được.!
Cái gì cũng chỉ là giai đoạn... chỉ có dân tộc Việt Nam là mãi mãi trường tồn... các bác lo xa làm j...
Chưa ở đâu mà thường dân lại bị ly gián, chia rẽ, nghi kỵ, căm ghét và khủng bố lẫn nhau bởi một sự đánh tráo khái niệm độc ác "quần chúng bức xúc" như ở ta hiện nay. Báo chí phải vạch trần và loại bỏ khái niệm này càng nhanh càng tốt, nếu không thì xã hội ngày càng mất an ninh.
Hay đó, làm ngay đi. E nguyện làm 1 tay quay film từ xa và 1 chân đạp cho nó vài cáiTương kế tựu kế, cho 1 chim mồi ra nhử quần què búc xúc, nó búc thì nhóm còn lại lao đến xúc nó. Phải có kế hoạch đầy đủ như: quay phim từ xa, dùng máy ghi âm để tích hợp 2 cái lại với nhau. Chim mồi phải la to: cướp cướp cướp... sau đó nhóm thứ 2 nhào tới giả vờ cướp gì? ai cướp???.... sau đó nhào tới khống chế, người che máy quay kẻ đấm vào mõm... người đấm nên hạn chế ra mặt như đeo biển số mờ, đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm full face. sau khi đánh đạp xong lên xe chạy mất. Nên làm sao cho nhân dân hóng hớt nhiều để tiện việc rút quân. Trong khi diễn nên hạn chế mình biết nhau mà có thể là gây sự với nhau để đánh lạc hướng như kẻ đấm người la: không được đánh cướp, không được đánh cướp....
Bàn thì nhiều mà thực hành thì ít (có thể nói chưa có vụ nào), vì:Cho em hỏi ngu tí? Em thấy trên diễn đàn có nói vụ này nhiều rồi. Mỗi lần quần chúng đánh mình như vậy sao ko thấy có ai đánh lại hết vậy? Em thấy tụi nó cũng là người dân bình thường thôi đâu fai xxx đâu. Nếu mình đánh lai nó có liên quan tới pháp luật ko mấy bác. Em bức xúc mấy tụi này lắm....
1-Đa số bận bịu cơm áo gạo tiền
2-Làm anh hùng bàn phím dễ hơn anh hùng trong đời
3-Trong số những người có điều kiện làm "anh hùng" thì nhà cửa cũng xa nhau quá, khó tập hợp.
4-...
Vậy là quần què bức xúc bị anh hùng bức xúc xử. Em voteTương kế tựu kế, cho 1 chim mồi ra nhử quần què búc xúc, nó búc thì nhóm còn lại lao đến xúc nó. Phải có kế hoạch đầy đủ như: quay phim từ xa, dùng máy ghi âm để tích hợp 2 cái lại với nhau. Chim mồi phải la to: cướp cướp cướp... sau đó nhóm thứ 2 nhào tới giả vờ cướp gì? ai cướp???.... sau đó nhào tới khống chế, người che máy quay kẻ đấm vào mõm... người đấm nên hạn chế ra mặt như đeo biển số mờ, đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm full face. sau khi đánh đạp xong lên xe chạy mất. Nên làm sao cho nhân dân hóng hớt nhiều để tiện việc rút quân. Trong khi diễn nên hạn chế mình biết nhau mà có thể là gây sự với nhau để đánh lạc hướng như kẻ đấm người la: không được đánh cướp, không được đánh cướp....
Oser làm phát với tụi nó đê. làm quyết liệt cho ra ngô ra khoai. Bác chủ làm đội trưởng, dớp tụi nó vài lần là tụi nó chừa thôi.