bác để cặp côn trong xe. CA có hỏi thì nói đi tập về, nhớ kèm bộ đồ võ trong xe luôn. Khi gặp quần chúng thì bác mặt vào.Bây giờ mình mà để hàng nóng trong xe thì bị các a ấy bắt phạt,còn không để nhỡ ra đường mà gặp kiểu quần què này nó hành hung mình chẳng nhẽ đứng im để nó làm nhục mình ah.a e os phải nghiên cứu cách nào đó mà khi gặp chuyện là có thể chiến được với tụi nó.!nó đấm mình được cái mình phải xúc nó 2 cái.không thể để nó hành hung mình được.!
Nó bị tự kỹ đó bác.Hôm qua tx và e đi đúng luật và bị xxx bắt đểu nhe bác. Mục đích kiếm tờ rơi chứ kg phải thi hành pháp luật. E kiên quyết y/c lập bb thì trả giấy cho đi.
Bác cứ như là người mộng du trong cuộc sống thường ngày, đầy dẫy những cảnh trái tai gai mắt.
Khi ra đường trên người em lúc nào cũng có cặp nhị khúc. vớ vẩn em tẩn luôn, hậu quả tính sau. mình cứ tưởng tượng như đang sống thới 108 anh hùng lương sơn bạc. cho nó thoải mái.
Cái này nữa ba
Các này nữa bác nè http://www.datviet.com/them-truong-hop-csgt-hanh-xu-kieu-con-do/Trước đây, em đã từng đối diện với nhóm XXX ở ngã tư Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh. Ngay sau đó là "vụ lùm xùm, rồi cũng chui vào lùm" - "quần chúng đánh đuổi" người vi phạm ở góc đường này.
Tưởng có tiến triển tốt hơn.
Ai ngờ.
Em chứng kiến mấy "thằng xe ôm bức xúc" đứng ngay chốt chân câu vượt Vo Văn Kiet - Quoc Lo 1. Dẹp loạn tất cả các xe dừng đậu ở khu vực đó, khi XXX "làm viec".
Tiếp đến, vừa qua ngã tư Nguyễn Văn Linh- Quoc Lo 1 , có 4 XXX bắt xe máy lấn tuyến. "quần chúng" ở đây còn đông đảo hơn.
2 nhóm quần chúng đứng chốt trước và sau vị trị XXX làm việc.
2 nhóm khác đứng chốt tương tự ở bên kia đường. Mọi hành vi dừng đâu xe, khả nghi đều dc các "quần chúng" này giải phóng.
....
Chắc danh sách còn dài. Và chắc nhiều bác đã chứng kiến.
Vấn nạn này.... em không biết giải quyết ra sao nữa. Em định làm đơn tố cáo gửi lên Bộ, kèm hình ảnh.
Rồi.... em cũng không biết chuyện sẽ ra sao luôn.
Vài dòng tâm sự với các bác, để em bớt nản.