để em hiền
1/4/05
3.801
94.015
113
Nói về gian thờ, anh @mecheda nhớ tạo khe thông gió hay đặt gần giếng trời, không thì cái trần sẽ đen thui.
 
  • Like
Reactions: lamnk
Hạng C
29/2/12
841
18.244
93
32
Chắc nhà anh éo có bàn thờ cmnr. Vậy âu cũng là do anh may mắn. :)
O vn nhà nào cũng có bàn thờ
còn bên mỹ nghe nói chả có bàn thờ trong nhà
anh lại nhầm lẫn
 
Chuột Tiến
1/10/11
4.557
92.414
113
Sài Gòn
Dân trong Nam thường thờ để phòng khách, đốt nhang mỗi ngày cho nhà ấm áp và dễ vệ sinh. Ngoài Bắc thì để tầng trên cùng có phòng thờ riêng. Sau này Bắc Tiến nên mới có thêm từ Phòng thờ trong đây chứ hồi đó giờ có ai dùng từ này đâu nhỉ?
 
Hạng C
9/9/14
933
21.710
93
Các cụ mà thiêng thật sự, thì chấp gì cái chuyện con cháu ăn mặc áo ba lỗ, chấp gì cái chuyện tụi nó nằm ngồi ngả ngớn trước mặt mình. Chẳng phải niềm vui của tuổi già là nhìn thấy được con cháu hàng ngày, nhìn thấy tụi nó là mừng thấy mụ nội rồi chứ còn để ý gì nó nằm hay ngồi, có lộ hàng hay không.

Bản thân em thì thấy thích thờ ở đâu thì để ở đó, tin cái gì thì làm cái đó, chẳng có đúng hay sai gì ở đây. Nhà em có 2 bàn thờ, 1 là tầng trệt, 1 là ở lầu 1, mà mỗi tuần cúng kiếng gì là vẫn thấy mất công, ví dụ thay mấy cái chén nước cúng đi, cũng phải mang xuống dưới bếp ở tầng trệt thay, vì không lẽ mang vào toa-let thay? Một tay cầm bình hoa, một tay cầm đĩa hoa quả, bây giờ lại thêm mấy chén nước, vị chi là đi lên đi xuống 3 lần mới xong. Rồi đến mấy ngày cúng nhiều món là đi lên đi xuống cả chục lần. Mà đó là lầu 1 thôi, mấy nhà mà mang tút lên lầu 3 hoặc 4 thì không tưởng tượng nổi.

Còn chuyện để dưới cho tiện thắp hương cho khách thì cũng không đúng. Nếu khách đến nhà mà muốn thắp hương, thì họ vẫn sẽ sẵn sàng lên lầu, cho dù là ở trên lầu cao nhất đi nữa. Bản thân nhà em thì chắc cả năm cũng chỉ có 1 hoặc 2 người có nhu cầu thắp hương cho tổ tiên. Cho nên em thấy để tầng trệt thì tiện cho chủ là chính à.
 
để em hiền
1/4/05
3.801
94.015
113
O vn nhà nào cũng có bàn thờ
còn bên mỹ nghe nói chả có bàn thờ trong nhà
anh lại nhầm lẫn
Nhảm, em ở riêng, ba má 2 bên còn đủ thì em có phải thờ ai đâu anh ?