Thưa các bác,
Thời gian qua Kiafc có lùm xùm xíu, dù nhỏ thôi nhưng cũng làm em khá buồn. Tối nay nhận được PM của OSPD Kiafc là bác Kid thì em vui trở lại, PM rất ngắn gọn : "Đừng buồn, em tặng cho bác con Bim để Thảo Cầm Viên thêm sôi nổi nhé"
Bác Kid là mẫu người nói ít, làm nhiều & làm rất chất, cũng từng đi Morning, nếu bây giờ bác ấy còn chạy Morning thì suất HT Hội Morning có lẽ thuộc về bác ấy
Con người ko ai hoàn thiện, bác Kid khá gia trưởng & đôi khi lạm quyền OSPD thái quá, bằng chứng là 0h30 sáng nay phone em:
- Rảnh ko ? Anh dẫn chú đi cưới vợ, tặng chú.
- Bác cứ đùa, em thấy PM rồi, em ko buồn đâu, ko cần an ủi thế.
- Anh nói thật, chú book vé đi, vé bay sớm nhất ấy.
Sau 1 cuộc đt thì em cũng lấy được vé, chạy Kia riết nên giọng nói cứ nhút nhát, e dè

, chắc vậy mà bên Hãng họ ko cho mua Hạng Economy (em thích hạng này vì nghe "Kinh Tế", cứ như Doanh Nhân) mà xuất đại cho 2 cái vé Hạng Chợ

(em nghĩ Hạng C là Hạng Chợ), đù, nhục thật, thôi kệ, chạy xe Hàn thì phải chịu, biết kêu ai
Và sáng sớm mai, em và bác Kid sẽ lên đường "Cưới vợ ngoại thành" (nghe nói mãi tận Lào Cai, choáng #_#)
Hồi hộp quá nên em ko ngủ được, lên chía sẻ với các bác
...tiếp tục update...