Chào các bác,
Chiều hôm qua trên đường từ Long Khánh về TPHCM, đến đoạn đường cho phép lưu thông 80km/h nhưng bác tài 16 chỗ hình như không để ý nên cứ chạy đúng 50km/h, mình ở đằng sau đá đèn, bấm còi, xi nhan đủ kiểu bác ấy vẫn nhưng ko nghe không thấy, mình với 1 chiếc Zinger biển số 60 bám sau lưng quá lâu chịu không nổi đành phải chẻ phải, hix đúng là ông trời trêu người suốt đoạn đường không sao, vừa chẻ lên là gặp 2 anh xxx liền, mà xxx này cũng hay chiếc Zinger đi trước biển 60 xxx thấy gà nhà bỏ qua ko thổi, còn mình ở sau biển 56S thế là chỉ vào. Biết là lỗi rồi đành làm hư xxx vậy, nhét 200k vào sổ đăng kiểm, xxx mở ra liền trả lại sổ lấy BB ra lập, thế là mình đành bảo từ từ anh hai, đổi tờ 200k thành tờ 500k, xxx cất BB vào mở sổ ghi chú ra nhắc nhở rồi trả lại giấy tờ, bó tay, xxx biết mình ở TP xa xôi nên xử ép mình đây mà.
Nhưng bực bội nhất là bác tài 16 chỗ làm mình chết oan.