nhưng mà nhỡ ra mất lỗ tai hay...nó bảo chỉ lấy phí đỗ k chịu mất tài sản như trong bãi 2b k chịu mất nón bảo hiểm thì sao bác ? trong 2b còn nắm tóc nó được còn ngoài đây nắm bằng cách nào ?Em nghĩ cũng tốt..20/30k mà ngó xe cho mình..
ở Sương Nguyệt Ánh - nếu kẹt đậu xe thì có mấy ông bảo vệ tòa nhà ăn "dăm ba chục" rồi canh xe dùm cho - có gì ổng nói hộ 1 tiếng với các anh CSGT cầm camera đi quay vòng vòng..
Còn sống và làm việc theo Pháp Luật thì đừng có đậu ở đó - có biển cấm đậu thì chịu khó qua chỗ khác ( ( như vô bãi đậu xe Trống Đồng mà đậu - cũng 30K mà chịu khó đi bộ qua đường tí xíu là được )
Nhiều khi đi bộ lại ngắm được khối thứ hay ho
Còn sống và làm việc theo Pháp Luật thì đừng có đậu ở đó - có biển cấm đậu thì chịu khó qua chỗ khác ( ( như vô bãi đậu xe Trống Đồng mà đậu - cũng 30K mà chịu khó đi bộ qua đường tí xíu là được )
Nhiều khi đi bộ lại ngắm được khối thứ hay ho
Không có đâu bác...nồi cơm người ta..em gửi Parkson HV 4-5 năm nay chưa có chuyện gì,có nói chuyện thì hội anh em rồng rắn từ Q8 qua...Có thông qua phường,xã,địa phương,đảng ủy rồinhưng mà nhỡ ra mất lỗ tai hay...nó bảo chỉ lấy phí đỗ k chịu mất tài sản như trong bãi 2b k chịu mất nón bảo hiểm thì sao bác ? trong 2b còn nắm tóc nó được còn ngoài đây nắm bằng cách nào ?
Bảo vệ nói dùm luôn hả Bác?sao bên Nguyễn văn Chiêm với Phạm Ngọc Thạch có CSGT quay phim là bảo vệ đi vệ sinh hết ta,xe e bị 1 lần e thắc mắc thì bảo chủ quán e mạnh lắm,lo hết zdồi,cuối tháng sau có biên bản mời lên Nguyễn Khắc Nhu xem hình,cho nên giờ e cạch mấy thằng quen mạnh,quen vừa vừa e mới chơi.ở Sương Nguyệt Ánh - nếu kẹt đậu xe thì có mấy ông bảo vệ tòa nhà ăn "dăm ba chục" rồi canh xe dùm cho - có gì ổng nói hộ 1 tiếng với các anh CSGT cầm camera đi quay vòng vòng..
Còn sống và làm việc theo Pháp Luật thì đừng có đậu ở đó - có biển cấm đậu thì chịu khó qua chỗ khác ( ( như vô bãi đậu xe Trống Đồng mà đậu - cũng 30K mà chịu khó đi bộ qua đường tí xíu là được )
Nhiều khi đi bộ lại ngắm được khối thứ hay ho
bác gửi trong hầm hay đậu xe bên hông đường, còn đây e nói đậu xe trên đường k có xuống hầm hay gì hết. kiểu như nó tự phát thôi, bạn e từng đỗ bên TT Tùng bệnh viện phụ sản QT cũng giang háng lại thu tiền khi về lấy xe phát hiện mất gương bên tài tìm giang háng đua mất tiêu k thấyKhông có đâu bác...nồi cơm người ta..em gửi Parkson HV 4-5 năm nay chưa có chuyện gì,có nói chuyện thì hội anh em rồng rắn từ Q8 qua...Có thông qua phường,xã,địa phương,đảng ủy rồi![]()
Đậu bên hông đó bác,chứ xuống hầm rồi Rồng Rắn tuổi nào theo được..Em hay đậu bên đó chỉ biết bên đó,đường ngày chẳn lẻ nhưng thôi kệ cho anh em tí cho phấn khởi bác ạbác gửi trong hầm hay đậu xe bên hông đường, còn đây e nói đậu xe trên đường k có xuống hầm hay gì hết. kiểu như nó tự phát thôi, bạn e từng đỗ bên TT Tùng bệnh viện phụ sản QT cũng giang háng lại thu tiền khi về lấy xe phát hiện mất gương bên tài tìm giang háng đua mất tiêu k thấy
E cũng thấy ức chế với vụ này, nhiều lúc ghé vào quán ăn uống, dau xe ngoài đường chẳng thấy ai nói gì nhưng khi ăn xong ra lấy xe có ng đến thu 30k, giống như cướp ngày vay.
vậy bác có nằm trong đường dây xe vua không vậy?Dạ,đệ là Bao Công An,chứ không phải Bao Giang Hồ.![]()