Re:Giao lưu anh em PKL tại Sg
tienthinh43ac nói:
Bác có biết ai là người không lịch sự không? Chính là hội moto các bác đó.
Vâng anh công cbn nhận cô là người lịch sự! Nhưng lịch cbn sự cái đ** gì mà chạy hết từ nick này (rất hoành cả họ và tên) sang nick kia (nhái nick của 1 bạn vừa comment cô) để comment theo kiểu 1 nhát đổi 1 nhát, vơ đũa cả nắm và đ** có gì gọi là "quan điểm cá nhân" như thế? Cái này đặc trưng gái!
Hội moto OS này, người duy nhất dám không lịch sự là anh, chỉ anh và không ai khác ngoài anh. Nhảy vào đây với anh, gái thì dứt khoát là anh đ** nhẹ tay.
Mỗi lần các bác vô soho là các bác đứng trước chỗ kinh doanh người ta nạt bô ầm ĩ tạo sự chú ý cho mọi người và gây khó chịu cho tất cả mọi người trong soho và ngoài đường. Vậy các bác không biết chính các bác là những người khoe khoang và mất lịch sự sao?
Anh nể! Anh có vén quần lên mà nẹt red line thì ngồi trong phòng kính Soho cũng đ** thằng nào nghe thấy gì. Thằng nào nghe thấy thì tai nó phải cỡ Lambrador.
1 con xe PKL khi không lăn bánh, còn cái đ** gì quan trọng hơn dáng xe (cái này thì thằng / con đ** nào không chú ý? bọn anh cần đ** gì phải tạo ra sự chú ý nữa?) và tiếng pô nghe thử (cái này không nổ máy lên mà nẹt thì nghe bằng cái đ** gì? Bằng niềm tin ah?).
Bản thân anh từng test kiểu này trước khi vác xe bạn anh ra đường, làm đ** gì có ai thấy khó chịu? Anh thấy là mê 1 cái xe, thử thách chỉ nó và mình thì làm đ** gì có chuyện phải khoe khoang hay sợ mất lịch sự?
Vô quán thì coi ai không ra gì, các bác tưởng các bác có mấy chiếc moto quèng là nhất ở soho à.
Không coi ai ra gì 1 phần là vì toàn loại như cô ngồi đầy trong đó. Coi ai khác ra gì là thế nào? Đi nhẹ nói khẽ cười duyên ah? Việc đ** gì phải thế trong khi mình nói chuyện, volume còn chưa tới 80dB như tiếng lẩu nhạc ở Soho? (ah quên trong trường hợp cô đ** biết đọc thế nào thì anh phiên âm cho là đề-xi-ben)
Quèn (chứ đ** phải quèng nhé, mặc dù cô đã edit bài) hay không anh đ** nói, nhưng chắc chắn là nhất ở Soho sáng nay đấy, cô cãi anh thế đ** nào được?
Nhiều người như tôi đây thích chơi xe, đã từng trải qua nhiều xe hơn các bác cảm thấy rất chướng mắt thái độ của các bác, không co bao nhiêu mà chảnh choẹ. Tôi nói để các bác hiểu, lần sau vô soho thì đừng như vậy nữa.
Thích chơi xe và biết chơi xe cách nhau xa (đường chim bay cũng như đường chim học kinh nghiệm nhé chim nhé, ah cô nhé). Đã từng chơi xe cũng khác biết chơi xe theo hướng tương tự.
Chướng mắt thì cứ đàng hoàng tự nhiên sang bàn mà góp ý (nhẹ thì thì thầm, nặng thì cứ Đan Mạch mấy thằng mình chướng mắt) là tôi thấy đ** đồng ý với các bạn vì các bạn gì và này nọ... Nói phải thì thằng đ** nào dám cãi?
Cô nói là 1 cái xe PKL mà "không có bao nhiêu" thì anh nghi cô cũng phải là loại "nhà giàu mặt nhăn như táo tàu" chứ đ** phải giỡn. Chảnh chọe thì vốn đ** phải là tính mà zai bọn anh hay có, có chăng là các cô thôi. Chảnh cái đ** gì được khi ngồi xe mình mà vẫn phải mơ ước xe của thằng ngồi kế bên?
P.S: bằng chứng là sáng nay các bác nạt bô chiếc Bking ầm ĩ, mặc dù tiếng bô của nó rất dở.
Kiểu để ý rồi nhét vào bụng (anh đ** hiểu là bằng đường nào) về nhà mới dám ! ra bàn phím như thế này thì gái quá, anh đ** bàn nữa!
Một người chơi moto lâu + kinh qua nhiều xe như cô quảng cáo thì nói anh nghe thử con BKing kia tiếng nó dở ở chỗ nào? Nguyên nhân có thể là cái đ** gì? Cái này thì anh hơi thấy gái như cô có brain. Cố gắng mạnh dạn phát biểu. Tiện tay anh giáo dục thêm phát nữa là nẹt chứ toàn cõi An Nam đ** có ai nạt pô như cô, trình cao nhẽ đ** đâu lại thế?
Một lần nữa, anh nhắc lại là chúng ta đ** tranh luận về quan điểm nhé! Gái thì làm đ** gì có quan điểm mà tranh luận? Nhưng chửi càn thì là thói cần bỏ, làm thế là đ** được!
Cá nhân anh thấy thực sự cô là người có quan sát tinh tế, nhưng để tình cảm lấn át lý trí quá thì anh cho là đ** hay. Chẳng có ai ghét gì cô, chẳng qua là tại cô nhất thời ngu mà không nhận ra thôi.