Hạng B2
13/5/19
211
403
81
39
Cuối năm, xe cộ hối hả khắp mọi nẻo đường, mùa "làm ăn" của nhà xe. Những chuyến xe khách đường dài chở quá tải, tài xế làm việc quá sức, phóng nhanh, vượt ẩu tranh giành khách. không chỉ xe khách, xe dịch vụ mà các xe cá nhân cũng hối hả, chạy quá tốc độ nhiều hơn ngày thường.

Giao thông cận Tết: Hãy vội vã một cách từ từ!

*Ảnh minh họa

Người Việt mình thì lại có quan điểm năm mới không nói chuyện cũ, không làm việc cũ nên đa phần cũng muốn cố gắng hoàn thành thật sớm công việc của mình trước khi đón Tết. Đó cũng là lý do, cận Tết mọi người thường vội vã hơn. Càng sát tết nhìn vào giao thông thành phố là thấy được sự gấp gáp.

những ngày này thì nhiều người lại càng có quan điểm làm cho xong việc của mình, thậm chí vi phạm luật giao thông. Tết là ngày vui của mọi gia đình, mọi cá nhân, ngày đoàn tụ, sum họp nhưng lúc này lại là thời điểm hay xảy ra các vụ tai nạn giao thông. Có người thì do vội vàng mà phóng nhanh vượt ẩu, hay uống rượu mà thiếu tỉnh táo khi tham gia giao thông. Nhiều vụ tai nạn thương tâm và đáng tiếc xảy ra chỉ vì một vài giây tắc trách, thiếu cẩn trọng của người điều khiển phương tiện.

Ở đây không chỉ là vấn đề văn hoá ứng xử ở nơi công cộng và sự thượng tôn pháp luật mà còn là trách nhiệm của mỗi người với sinh mệnh của bản thân, người thân mà của cả những người cùng tham gia giao thông.

Dù bao năm có tuyên truyền, cảnh báo nhưng những vấn đề về ứng xử của mỗi người dân ở nơi công cộng, trên đường phố vẫn còn là câu chuyện không hồi kết. Người ta vẫn lao lên vỉa hè để đi dù có biển cấm, hay vẫn cố tình chen ngang, cúp đầu xe, trừng mắt với nhau khi không được nhường đường.

Ở nơi công cộng, trên đường phố, nếu ai cũng muốn chen ngang, vượt lên trước thì chắc chắn chỉ làm giao thông thêm hỗn loạn và rắc rối mà thôi. Đôi khi sự nóng vội của bản thân có thể gây ra những hậu quả rất nghiêm trọng. Nhiều người muốn nhanh được vài giây có khi bị chậm cả đời.

Nên là sắp tết rồi, có vội vàng trong những ngày này là bình thường nhưng vẫn nên từ tốn các bác ạ, tết thì năm nào cũng có nhưng sức khỏe thì chỉ có một. mỗi khi đi trên đường là gắn liền với bao mạng sống xung quanh, nhường được thì nhường, nhẹ chân ga, mỗi người đều có thể tự ý thức giảm thiểu tai nạn và lộn xộn trong giao thông.
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
6/9/18
7.367
16.288
113
35
Giờ ra đường có đông đâu mà lo kẹt,, SV nghỉ tết hết rồi,,,
 
Hạng D
14/8/16
1.837
2.219
113
39
Quốc lộ 1A không biết xe có đông không? Phố thị bị cô vy cho ở nhà hết rồi, đường vắng!
 
tng
Hạng B1
6/12/15
90
67
18
37
tóm gọn bài viết là hãy từ từ trong vội vã :D
 
Hạng F
3/10/15
9.734
11.967
113
Ra đường có 3 đạng:
1. Ôm điện thoại nói chuyện khi lái.
2. Ôm làm trái bò như bò.
3. Đèn đỏ 15s mỗi mình thím hết 9s.
Khỏi nói thêm về độ chuẩn.
1. Ôm điện thoại
2. Ôm làn trái
3. Ôm đèn xanh cho đến khi thành đỏ
 
  • Haha
Reactions: PMH82
Hạng B2
3/4/17
455
544
93
33
Sáng vừa bị 1 anh Camry và 1 bác cub50 cúp đầu.
Anh Camry thì xông pha làn đi thẳng để khỏi xếp hàng xong cúp ngay sang làn trái.
Còn bác Cub50 thì lớn tuổi lắm rồi mà xào chẻ nhiệt tình luôn, xe mình đứng yên bác chẻ sang bị vướng đầu, xong bác quay lại lườm 1 lúc o_O
 
Hạng D
25/10/20
1.545
14.492
98
56
Tình trạng giao thông căng thẳng cũng là nguyên nhân làm người tham gia khó kìm chế hơn.
hơn nhau ở cái đầu!mình phải làm chủ được hành động và suy nghĩ của mình trong mọi tình huống thì mới hơn người khác được chứ!đừng để tâm lí bầy đàn nó lôi kéo mình
 
  • Like
Reactions: PMH82