Hạng B2
11/11/11
162
364
63
Sáng nay em ngồi nghe nhạc sến được 1h :D
Mấy a container thì khỏi nói. Chành bành hết đường
Mà bực cái xe máy đèn đỏ cũng vọt qua cắt mặt làm ứ mẹ nó hết
 
Thánh Chó
11/10/09
4.449
6.907
113
Nãy 3.30 e đi học về cũng kẹt cứng, lủi qua cầu sắt qua cc phú hoàng anh xong vòng nguoc975 lại ipc hi hi mất 5 phút :D
 
Hạng B2
30/5/13
273
5
18
44
tp.hcm
4bthang2b nói:
tsaigon nói:
các bác cho em chửi thề 1 phát @!#$@#%#%^@!
 
Sáng nay chở con đi học, nhà em ở Nhà Bè khu HAGL, em chấp nhận đi 1 vòng lớn để giảm áp lực: theo hướng Phạm Hữu Lầu, qua Huỳnh Tấn Phát đi vào Q1.
 
Vậy mà cuối cùng tắc tiếp ở Nguyễn Tất Thành. Tổng cộng khoảng cách có 8km em đi mất 1h45 phút.
 
Đáng nói là ở những điểm kẹt, các bác tài, nhất là taxi và có luôn những bác có logo OS chạy xe rất thiếu văn hoá. Các bác í vượt phải theo làn xe máy, rồi đến giao lộ phía trên lại xi nhan trái xin nhập làn, khiến cho những ng như em muốn tuân thủ luật giao thông phải nhích từng cm, vì các bác cứ chen hàng. Em nhiều lần cũng muốn tách làn vì con em trễ học nhưng vẫn quyết tâm giữ làn đúng. Nhưng nhìn gương chiếu hậu thấy xe cứ qua mặt mình còn mình thì cứ dậm chân tại chỗ. 
 
Chuyện này cũng xảy ra ở Nguyễn Hữu Thọ - NVL em chứng kiến mỗi sáng.
 
Các bác này giỏi chém gió hô hào văn hoá giao thông, văn hoá xếp hàng nhưng khi đụng chuyện thì chỉ lo bản thân mình.
 
Sáng nay em nhất quyết không cho bất cứ xe nào chen vô trước mặt em. Có thằng taxi (sorry em gọi vậy) mất dạy thấy em ko cho vô ráng sấn vào cách xe em chỉ còn khoảng 3-4cm. Em cương tới cùng luôn.
 
Em kêu gọi các bác OS chạy xe đúng luật KHÔNG nhường đường cho các xe lấn làn để chen hàng trong lúc kẹt xe. Phía sau mình còn rất nhiều xe tuân thủ pháp luật vẫn phải chờ đợi. Ai có việc gấp thật (vợ đẻ, cấp cứu) thì cứ bật hazard lên mà chạy.
Bác ôm vôlăng 4b, trãi qua kỳ thi cam go để cầm bằng B2 trên tay mà nói chuyện rất vui!
 
1. Khu vực giao lộ đường Nguyễn Hữu Thọ giao với Nguyễn Văn Linh làm éo gì có bản 412 mà bác nói ôtô vượt phải đi làn xe máy! Đường 2 chiều, có 2 làn cho mỗi chiều, phương tiện cơ giới đường bộ đi làn nào là tùy họ nhen!
 
2. Bác đi làn trong bên trái (đúng) không có nghĩa những ai đi làn ngoài bên phải là sai
 
3. Người ta từ làn ngoài bên phải xin chuyển vào làn trong bên trái, bác không cho thì tùy bác, chừng nào người ta xuống xe chỉ mặt bác chửi thì bác hãy nói người ta mất dạy!
 
4. Bác chở con ra Q1, học ở trường nào, hôm nào em theo bác ra đó xem bác có dừng/đỗ xe đúng quy định không? 
 
Cuối cùng:
Với tình hình đường xá, giao thông như hiện nay thì em đố bác KHÔNG BAO GIỜ VI PHẠM GIAO THÔNG!
Vậy đừng bao giờ phán như thánh rằng người khác vi phạm giao thông là THIẾU VĂN HÓA!
Và tự cho rằng, MÌNH KHÔNG BAO GIỜ VI PHẠM!
 
Bác này có tật nên giật mình hay sao vậy.Bác tsaigon nói có gì đụng chạm đến Bác éo đâu mà lên đây giống như đang thanh minh vậy.
 
Hạng C
24/10/11
959
132
63
Bình Thạnh
vân phi nói:
căng quá !
em xin can, tất cả là do trời mưa buổi sáng thôi, ai cũng nấn ná ở nhà, chờ hết mưa mới ùa ra nên kẹt, vài khu vực hỏng đèn đường nên càng sinh chuyện, làn xe máy trên NVL từ N thị Thập đến KCX có 1 taxi bị hỏng nên kẹt khoảng 500m, các khu vực khác cũng kẹt nhẹ, mùa mưa tới rồi, giờ trời lại đang mưa, chiều nay kẹt tiếp rồi .


Vâng, lỗi của em, thớt này do em lập mà ! E xin chịu trách nhiệm ạ ! Nhưng nói chung chiều nào đi làm về mà lỡ ra khỏi công ty lúc 5g thì thể nào cũng về nhà 7giờ, trong khi nếu 6g em về thì cũng tầm ấy là em được hun thằng ku với mẹ nó rồi !