Hạng D
5/2/15
3.642
6.654
113
56
TP.Hồ Chí Minh
Đi trên đường em còn gặp thể loại: đi 2b ngược chiều + không đội nón bảo hiểm + chở 3 mà còn chửi người đi đúng luật: mày mù à, mày thích chết hả, oánh bỏ mẹ mày bây giờ. Nhiều người VN văn hóa GT nó không có, CSGT thì chỉ chăm chăm rình bắt lỗi vớ vẩn để tham ô tham nhũng thì ước mơ có trật tự GT như cờ nhíp của bác chủ e chỉ là mơ ước
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: ngokhanhan
Hạng D
11/1/11
2.356
2.413
113
Earth
Họ đi theo qui luật ntn các bác
Theo em biết bên Mỹ, khi đến ngã tư mà ko có tín hiệu đèn là họ buộc stop 1 nhịp cho dù ko có bất kỳ chứng ngại vật nào ở phí trước ngã 4 rồi mới nhấn ga qua
Clip trên cũng thế và do ý thức người ta có sẵn trong máu nên họ luôn biết phải luân phiên mỗi bên nhường nhau 1 nhịp.
Em nhớ từ thuở đi học có học bài "2 con dê đi qua cầu" nhưng xem ra phần lớn ko ai áp dụng...
 
Hạng C
10/10/08
763
834
93
SG
Họ đi theo qui luật ntn các bác
Cũng như luật ở vn thôi bác, ai đến trước đi trước, đến giao lộ cùng lúc thì nhường bên phải. Đến giao lộ phải dừng lại xem cả các phía, mình đến sau những xe nào, nhường cho họ đi trước tồi mới đến mình. Đi từng chiếc một.
Thấy giao lộ trống quá mình lỡ giành đi trước thì họ thắng lại ngay nhường mình. Nhưng mọi người nhìn mình như người từ ở trển mới xuống hehe