Chủ đề tương tự
Sao bác không xin Sđt cô gái ấy nhẩy ? Chả nhẽ co ấy lại gọi cho bác trước ?!
Chiêu lạ đó bácSao bác không xin Sđt cô gái ấy nhẩy ? Chả nhẽ co ấy lại gọi cho bác trước ?!
Nói ra thì bảo phân biệt, nhưng em chả có tí thiện cảm gì với SH/Dylan và phần lớn các anh chạy SH/Dylan cả. Cảm giác như đầu đất khoe mẽ không ấy. Bác nào không phải vậy chắc do em kém duyên chưa gặp. Chia sẻ với các bác 2 tình huống em gặp tiêu biểu như sau.
Không dưới 5 lần tan tầm gặp 1 anh SH đầu không mũ bảo hiểm chạy lấn lane khi đường đông, quẹo ngay ngã tư gặp CSGT đang bắt xi nhan thì bị CSGT đi ra giữa đường chặn vô. Anh SH này giảm tốc độ rà rà đi vô rồi bất ngờ lách bỏ chạy. Lúc ấy CSGT lên xe phóng theo không kịp đã đành, chẳng lẽ mình ngay trớn lại phóng theo đạp cho 1 phát đo đường. Nhưng thôi bỏ...
Lần khác gặp 1 anh SH khác (vẫn không đội mũ bảo hiểm cho cái đầu đất) đang chạy ngon trớn bắt gặp 1 em Vespa công sở xinh tươi. Anh này rà rà theo rồi quay sang nhìn đùi em Vespa. Em Vespa cũng khó chịu nên tăng tốc vượt lên, anh SH cũng tăng tốc theo rồi lỡ trớn qua mặt rồi lại chậm lại chờ em Vespa lên nhìn đùi tiếp. Em chạy phía sau ngứa mắt phóng lên mắng cho 1 câu. SH quê độ kè theo xe em gây sự nhưng xe em nhỏ nên lách rồi vọt lên trước. Lúc này thì em phải công nhận chú SH này đầu đất đúng nghĩa luôn, chạy sau em mà cứ hét lên "Mày chậm lại, không tao tông xe cho mày biết tay..." rồi húc nguyên cái bánh trước vào đít xe em. Vâng, và các bác cũng biết là cái bánh trước giữ thăng bằng lại đem húc vào cái bánh sau của em thì đích thị SH đo đường ngay tắp lự. Chú SH lồm cồm bò dậy với cái xe trầy nát 1 bên lại hùng hổ phóng theo em. Nhưng do em rành đường nên tấp ngay vô đồn CA gần đó, SH phóng tới nơi tự nhiên thấy CA đang ngồi trực gần cửa liền tạt ra ngoài mém ăn nguyên chiếc xe bus. Chắc vẫn còn biết là đầu không đội mũ nên sợ bị CA phường tóm? Chạy 1 đoạn xuống xe khoá lại rồi đi bộ quay lại định tay đôi với em trước mặt CA, em quay đầu xe dọt luôn cho đỡ rách việc.
Và cơ số lần khác gặp các thể loại SH lượn lờ tán gái hoặc chạy bạt mạng như mấy anh xe thồ nước đá. Do vậy rất ác cảm với thể loại xe đắt tiền nhưng cái người lái xe thì lại chẳng "đắt" não.

Không dưới 5 lần tan tầm gặp 1 anh SH đầu không mũ bảo hiểm chạy lấn lane khi đường đông, quẹo ngay ngã tư gặp CSGT đang bắt xi nhan thì bị CSGT đi ra giữa đường chặn vô. Anh SH này giảm tốc độ rà rà đi vô rồi bất ngờ lách bỏ chạy. Lúc ấy CSGT lên xe phóng theo không kịp đã đành, chẳng lẽ mình ngay trớn lại phóng theo đạp cho 1 phát đo đường. Nhưng thôi bỏ...
Lần khác gặp 1 anh SH khác (vẫn không đội mũ bảo hiểm cho cái đầu đất) đang chạy ngon trớn bắt gặp 1 em Vespa công sở xinh tươi. Anh này rà rà theo rồi quay sang nhìn đùi em Vespa. Em Vespa cũng khó chịu nên tăng tốc vượt lên, anh SH cũng tăng tốc theo rồi lỡ trớn qua mặt rồi lại chậm lại chờ em Vespa lên nhìn đùi tiếp. Em chạy phía sau ngứa mắt phóng lên mắng cho 1 câu. SH quê độ kè theo xe em gây sự nhưng xe em nhỏ nên lách rồi vọt lên trước. Lúc này thì em phải công nhận chú SH này đầu đất đúng nghĩa luôn, chạy sau em mà cứ hét lên "Mày chậm lại, không tao tông xe cho mày biết tay..." rồi húc nguyên cái bánh trước vào đít xe em. Vâng, và các bác cũng biết là cái bánh trước giữ thăng bằng lại đem húc vào cái bánh sau của em thì đích thị SH đo đường ngay tắp lự. Chú SH lồm cồm bò dậy với cái xe trầy nát 1 bên lại hùng hổ phóng theo em. Nhưng do em rành đường nên tấp ngay vô đồn CA gần đó, SH phóng tới nơi tự nhiên thấy CA đang ngồi trực gần cửa liền tạt ra ngoài mém ăn nguyên chiếc xe bus. Chắc vẫn còn biết là đầu không đội mũ nên sợ bị CA phường tóm? Chạy 1 đoạn xuống xe khoá lại rồi đi bộ quay lại định tay đôi với em trước mặt CA, em quay đầu xe dọt luôn cho đỡ rách việc.
Và cơ số lần khác gặp các thể loại SH lượn lờ tán gái hoặc chạy bạt mạng như mấy anh xe thồ nước đá. Do vậy rất ác cảm với thể loại xe đắt tiền nhưng cái người lái xe thì lại chẳng "đắt" não.

Lúc đó em còn nhớ xin số điện thoại đâu bác chỉ vội đưa cho các card rồi em gái đó chạy đi luôn chưa kịp rủ đi cafe nữa heheSao bác không xin Sđt cô gái ấy nhẩy ? Chả nhẽ co ấy lại gọi cho bác trước ?!