E quê ở HN, vào SG được hơn 10 năm rồi mà ra còn ko chịu nổi nữa là các bác. Đi xe 2B với thằng bạn, mình bảo nón đâu, nó bảo ông nhà quê ah, ở HN những thằng nào đi xe máy mà đội mũ bh là nhà quê (bó tay). xxx thì chỉ rình bắt 4b thôi chứ xe honda gần như bỏ qua hết (phỏng vấn thì các chú xxx bảo ngu gì mà đuổi chúng nó, nhỡ bị làm sao vợ còn mình khổ)Ra HN e ko dám tự điều khiển xe. Chỉ dám đi taxi
Ngồi trên taxi thấy anh tài lượn qua lượn lại không khác gì diễn xiếc
Đường rộng thênh thang, phân làn nhiều đường rất củ chuối (rộng tầm 4m -8m /làn) xe 2B, 4B loại nào cũng chạy loạn xạ
E thấy nản chuyển sang đi taxi thì lên xe cái, các bác ý buôn chuyện đt từ lúc e lên xe đến lúc tới nơi, nản toàn tập.
Đã có bác lãnh đạo Hà Nội tự nhận luôn rồi các bác à! Bác ấy nói "phải chi ý thức giao thông ở Hà Nội được 1/2 như ở Sài Gòn thì quá tốt"! Em tìm không ra nguồn bài báo đó, nhưng chỉ mới cách đây vài tháng thôi mấy bác à!
Chuyện cũ rồi. Ai ai cũng biết
nhuwng nói ra thì mấy bác tài ở hà nội qua otofun chơi hết, ko vào đây otoosaigon
topic cũng hơi mang hơi hướng phân biệt vùng miền
nhuwng nói ra thì mấy bác tài ở hà nội qua otofun chơi hết, ko vào đây otoosaigon
topic cũng hơi mang hơi hướng phân biệt vùng miền