Hạng D
30/12/11
1.548
1.347
113
Khác chớ. Tụi nó chiến nhau vì sinh tồn còn người trên đường chiến nhau vì hăng tiết vịt. Người còn thua con... thú
nghĩa là tụi nó chiến vì mục tiêu mục đích rõ ràng, còn ... éo vì cái j cả..
 
Hạng B1
26/1/08
54
3
8
47
Một phần dẫn tới ẩu đả là để khẳng định mình không sai. Nếu nhún nhường mọi người xung quanh sẽ không hiểu và a dua theo người sai.
 
  • Like
Reactions: bl3399
Hạng C
14/12/14
670
2.655
93
Một phần dẫn tới ẩu đả là để khẳng định mình không sai. Nếu nhún nhường mọi người xung quanh sẽ không hiểu và a dua theo người sai.
Điều này cho thấy là người hành pháp không bảo vệ được cho kẻ đúng. Khiến người ta phải tự bảo vệ mình. -> lỗi của nhà nước trước tiên
 
  • Like
Reactions: Socnhimsg
Hạng D
16/11/09
1.980
607
113
Em tin rằng không ai thích đánh nhau. Người ta vốn chỉ thích nhàn, thoải mái, nhẹ thân, no ấm.

Môi trường bên ngoài tác động làm thay đổi. Khi gặp quá nhiều áp lực hàng ngày, người ta căng thẳng, khả năng kiểm soát các căng thẳng mới phát sinh giảm dần.

Một số đối tượng lợi dụng sự nín nhịn của người khác để lấn, chèn, giành phần lợi cho mình. Ai cũng biết, nhưng khi khả năng kiểm soát còn, người ta nhịn.

Khi khả năng kiểm soát vượt quá giới hạn, chỉ một hành động vi phạm nhỏ, sự kìm nén bị bùng phát thành những hành động mạnh mẽ, hậu quả lớn - chưa biết bên nào thiệt hơn.

Em chả bênh ai, nhưng kể cả người lái taxi kia, cũng thường gặp cảnh người đi xe 2 bánh lấn đường, mỗi ngày tạo thêm một vệt quệt nho nhỏ. Mỗi cái nho nhỏ đó đều lấy mất trong túi anh ta vào chục ngàn tiền phạt của Công ty. Một ngày nọ, gặp va quệt liên tục, anh ta cáu, đổ cái cáu đó vào vụ gần nhất...
 
  • Like
Reactions: bl3399
Hạng D
4/2/08
4.578
6.447
113
TPHCM
thôi... cứ xin lỗi cho lành, đúng hay sai thì mình cũng xin lỗi, xuống nước trước... mình đúng mà gân cổ lên cãi nhau có ngày thằng kia nó điên lên thì mệt
 
Hạng C
18/12/14
755
11.807
93
Quận 11
Nhìn hình mà lắc đầu chán ngán. Mới lớn thì bồng bột hung hăng có thể hiểu được. Già bạc đầu còn ỷ đông hiếp yếu phi vào đạp người ta kìa .
giao-thong-viet-nam-2-jpg.373630
Xui cho bác bị đánh, gặp "đàn" chồn hôi.
 
Hạng B2
19/8/15
194
238
43
41
Nhìn hình mà lắc đầu chán ngán. Mới lớn thì bồng bột hung hăng có thể hiểu được. Già bạc đầu còn ỷ đông hiếp yếu phi vào đạp người ta kìa .
giao-thong-viet-nam-2-jpg.373630
Nhuộm tóc đấy bác ạh!
 
Hạng D
4/8/11
1.051
4.333
143
Nguyên nhân lớn nhất : đất nước nghèo.

Nếu giàu có, đường rộng thênh thang, xe cộ thoải mái, đời sống dân sinh dễ thở... thì có cọ quẹt nhau cũng cười cho qua dễ dàng. Phú quý sinh lễ nghĩa là vậy
 
Hạng D
23/8/08
3.144
1.836
113
45
Công nhận một điều rằng về giao thông hiện nay phản ánh nổi bật còn "thiếu" nghiêm trọng về giáo dục.
Không những giao thông mà mọi thứ khác, hơi xíu là sẵn sàng nổi xung . . .
 
Hạng B2
29/7/15
120
47
28
51
Đọc qua bài này, nghĩ lại nhiều lúc mình cũng nóng giận ko đáng có khi tham gia giao thông.
chắc chắn sẽ fai điều chỉnh lại bản thân. "Nhẫn, nhịn- nói thì dễ, làm được mới khó"