Hạng F
16/11/11
5.404
531
113
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
Giao thông Việt Nam - 'ăn miếng trả miếng'

http://vnexpress.net/gl/oto-xe-may/tu-van/2012/10/giao-thong-viet-nam-an-mieng-tra-mieng/

Chiếc Spark vội vã chuyển làn khiến xe máy từ sau lao lên phải phanh gấp. Đáp trả màn “làm quen”, lái xe máy vượt lên giữa hai làn ôtô, tạt đầu. Đoạn video được thành viên Fat_man chia sẻ trên diễn đàn Otofun ghi lại một tình huống giao thông trên Quốc lộ 5, đoạn đi qua khu vực Trâu Quỳ (Hà Nội).
“Ai đời dí sát đuôi xe tải rồi còn đánh vèo lượn ra nữa”, nickname Cantona mô tả. Kiểu đi đảo như rang lạc luôn tìm cách vượt lên của xe Chevrolet Spark được Windys đánh giá là đi quá ẩu, chuyển làn khi chưa đảm bảo điều kiện an toàn.

Van-Hoa-Giao-Thong-Viet-Nam_490.jpg


Chiếc Spark chuyển làn ngay khi xi-nhan. Còn người điều khiển xe máy, dù đã tiến sát xe phía trước nhưng vẫn lao nhanh chỉ đến khi bị ôtô ép sát mới giảm tốc. Với thái độ coi thường mạng sống của chính mình, người này tiếp tục lách qua 2 làn ôtô, vượt nên tạt đầu “trả miếng”.Kien_ktnl bình luận: “Anh ta quá liều mạng. Trong cuộc đối đầu này, tôi thấy xe máy chỉ luôn nhận phần thua thiệt”.
Để tham giao thông an toàn, bên cạnh việc chấp hành đúng luật thì cần thêm một chữ "Nhẫn". Nickname Meo Thamlam viết: "Nguy hiểm quá, đùa giỡn với tử thần! Nói chung lái xe phải lấy chữ 'Nhẫn' lên hàng đầu".
Xem video 'Ăn miếng trả miếng'

 
Hạng B2
9/5/12
212
0
0
40
Gửi các bác xem trực tiếp
[youtube]http://youtu.be/24nNDlFKvDw[/youtube]
 
Hạng F
8/12/09
6.038
1.066
113
68
Sài Gòn
Một lần đi taxi, tài xế nói cứ thấy biển số miền Bắc là phải tránh xa giống như tránh kẻ say rượu, né thật xa cho nó lành!
 
Tập Lái
18/10/12
31
0
0
45
TIẾN LÊN TA QUYẾT TIẾN LÊN
TIẾN LÊN TA QUYẾT TIẾN LÊN HÀNG ĐẦU

Đây là gần như khẩu hiệu sống hôm nay. Người Việt mình làm chuyện gì cũng phải số một, đứng nhất mới chịu.
Em nhớ có bác OS nào đó nói " Các bác ai cũng giỏi nên Việt nam giờ gì cũng dở ".
 
Hạng D
18/3/07
1.605
477
83
54
GDP_2011 nói:
Người HN thật là anh hùng

ở đâu mà chẳng có, hôm trước có bác đi xe máy nhổ nước miếng vào kiếng xe em nữa cơ, buồn hết biết. Em cũng chẳng hiểu có phải lỗi của e ko nữa khi mà đường có cái ổ gà, bánh xe em rơi xuống cái ổ đó làm bắn nước lên bác xe máy. :(

còn ở ngoài bắc, hôm e ra hà nội về quảng ninh, vì ko quen đường nên để ông bạn chở, từ hà nội qua cầu chương dương đến gia lâm là thôi, em bảo ổng để em chạy. thế là 2 ngày hà nội - QN em đều chạy hết =))
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
19/7/12
116
1
0
51
Trong trường hợp này có nên hiểu: ngu thì chết chớ có bệnh tật gì.....được không ah?