CO_HI_LAI_SAIGON nói:TIẾN LÊN TA QUYẾT TIẾN LÊN
TIẾN LÊN TA QUYẾT TIẾN LÊN HÀNG ĐẦU
HÀNG ĐẦU TA PHẢI ĐI ĐẦU
ĐI DA7U2 THÌ BIẾT... ĐI ĐÂU BÂY GIỜ?
Đây là gần như khẩu hiệu sống hôm nay. Người Việt mình làm chuyện gì cũng phải số một, đứng nhất mới chịu.
Em nhớ có bác OS nào đó nói " Các bác ai cũng giỏi nên Việt nam giờ gì cũng dở ".
E có cảm giác do áp lực dân số càng ngày càng đông nên mọi người sống càng bon chen tranh giành, hơn thua nhau từng chút một, ra đường, vào trường học, làm việc ở công ty ... ở đâu cũng đấu tranh để sinh tồn, để vượt lên người khác ... để làm gì? e biết không? để gió cuốn đi chăng ?
Hic, buồn với mấy kiểu trả miếng thế này, đi đường nhường nhịn nhau chứ cứ ăn thua đủ vậy sao được.Street_Version nói:ở đâu mà chẳng có, hôm trước có bác đi xe máy nhổ nước miếng vào kiếng xe em nữa cơ, buồn hết biết. Em cũng chẳng hiểu có phải lỗi của e ko nữa khi mà đường có cái ổ gà, bánh xe em rơi xuống cái ổ đó làm bắn nước lên bác xe máy.![]()
còn ở ngoài bắc, hôm e ra hà nội về quảng ninh, vì ko quen đường nên để ông bạn chở, từ hà nội qua cầu chương dương đến gia lâm là thôi, em bảo ổng để em chạy. thế là 2 ngày hà nội - QN em đều chạy hết =))
Tới giao lộ chuyển làn do có làn rẽ trái, qua giao lộ chuyển vào lại làn oto nhưng thiếu quan sát đi quá nguy hiểm
teddy0201 nói:xe 2b ngu, mình đi xe 2b mà chạy trước xe to hơn nó cán mình chết chứ nó có gì đâu.
xe Spark lái xe vừa kém vừa ngu. chỉ mấy người thiếu kinh nghiệm và bon chen mới chạy xe như vậy thôi. nếu như cứ ở bên làn ngoài cùng mà chạy thì cũng tới nơi thôi.