Thầy nào cũng từ bi như bác thì tốt quá, chứ giờ toàn là quát "trả thù đời" ko hà...em nói thặc là đôi lúc em bị quát nạt ức chế quá, có khi đổi nghề em lại ko quá nạt vì mình biết cảm giác bị quát khi ko phải lỗi của mình là ntn roài a ạ![]()
Các thầy cô chỉ dạy theo bài vở, giáo trình thôi, chủ yếu giải quyết phần cơ bản. Khi áp dụng mớ kiến thức lý thuyết đó vào thực tế thì các vị cử nhân tự phải biết xoay sở linh động cho phù hợp với tình hình thực tế và phải luôn tự trang bị & cập nhật thông tư nghị định mới cho mình chứ. Ngành nào cũng thế chứ chẳng riêng gì lái xe.
Mình cũng có vài đứa bạn làm nghề này, tụi nó từng dạy & cấp bằng cho mình và rất nhiều người khác nhưng nói thật là các thầy cô ra đường còn thua xa thằng lơ xe nhà mình. Lúc trước chạy xe tải nhẹ thấy các khu chợ và rất nhiều đường đề bảng cấm tải - không đề tải trọng nhưng xe tải cứ nhởn nhơ mà chẳng bị bắt mình alo hỏi thầy là bảng cấm tải mà không có tải trọng hiệu lực kiểu nào. Ông thầy trả lời cấm tất cả các loại xe tải => bố ơi là bố bố dạy kiểu đó chết con: biển cấm tải không có ghi trọng tải là cấm đại tải hay xe tải lớn >3t5 còn nhỏ hơn cứ vô tư chạy!
Lần nào các quý thầy quý cô lái xe từ SG - ĐL cũng dính chưởng của quân Đồng Nai, mới đây các thầy chạy tới rừng giá tỵ cũng alo cho mình hỏi chỗ này không thấy bảng được chạy nhiu => giời ạ, thế các bố dạy người ta kiểu gì mà lấy bằng lẹ thế: không thấy bảng thì tham khảo đỡ cái vạch ở đường mà chạy: vàng thì 80, trắng thì 50 (độ chính xác tương đối thôi)
Thầy cô như thế đấy cho nên cứ lên OS học hỏi thêm cho chắc ăn

Mình cũng có vài đứa bạn làm nghề này, tụi nó từng dạy & cấp bằng cho mình và rất nhiều người khác nhưng nói thật là các thầy cô ra đường còn thua xa thằng lơ xe nhà mình. Lúc trước chạy xe tải nhẹ thấy các khu chợ và rất nhiều đường đề bảng cấm tải - không đề tải trọng nhưng xe tải cứ nhởn nhơ mà chẳng bị bắt mình alo hỏi thầy là bảng cấm tải mà không có tải trọng hiệu lực kiểu nào. Ông thầy trả lời cấm tất cả các loại xe tải => bố ơi là bố bố dạy kiểu đó chết con: biển cấm tải không có ghi trọng tải là cấm đại tải hay xe tải lớn >3t5 còn nhỏ hơn cứ vô tư chạy!
Lần nào các quý thầy quý cô lái xe từ SG - ĐL cũng dính chưởng của quân Đồng Nai, mới đây các thầy chạy tới rừng giá tỵ cũng alo cho mình hỏi chỗ này không thấy bảng được chạy nhiu => giời ạ, thế các bố dạy người ta kiểu gì mà lấy bằng lẹ thế: không thấy bảng thì tham khảo đỡ cái vạch ở đường mà chạy: vàng thì 80, trắng thì 50 (độ chính xác tương đối thôi)
Thầy cô như thế đấy cho nên cứ lên OS học hỏi thêm cho chắc ăn

Cái vụ vạch kẻ đường có qui định k bác, e hỏi thậtCác thầy cô chỉ dạy theo bài vở, giáo trình thôi, chủ yếu giải quyết phần cơ bản. Khi áp dụng mớ kiến thức lý thuyết đó vào thực tế thì các vị cử nhân tự phải biết xoay sở linh động cho phù hợp với tình hình thực tế và phải luôn tự trang bị & cập nhật thông tư nghị định mới cho mình chứ. Ngành nào cũng thế chứ chẳng riêng gì lái xe.
Mình cũng có vài đứa bạn làm nghề này, tụi nó từng dạy & cấp bằng cho mình và rất nhiều người khác nhưng nói thật là các thầy cô ra đường còn thua xa thằng lơ xe nhà mình. Lúc trước chạy xe tải nhẹ thấy các khu chợ và rất nhiều đường đề bảng cấm tải - không đề tải trọng nhưng xe tải cứ nhởn nhơ mà chẳng bị bắt mình alo hỏi thầy là bảng cấm tải mà không có tải trọng hiệu lực kiểu nào. Ông thầy trả lời cấm tất cả các loại xe tải => bố ơi là bố bố dạy kiểu đó chết con: biển cấm tải không có ghi trọng tải là cấm đại tải hay xe tải lớn >3t5 còn nhỏ hơn cứ vô tư chạy!
Lần nào các quý thầy quý cô lái xe từ SG - ĐL cũng dính chưởng của quân Đồng Nai, mới đây các thầy chạy tới rừng giá tỵ cũng alo cho mình hỏi chỗ này không thấy bảng được chạy nhiu => giời ạ, thế các bố dạy người ta kiểu gì mà lấy bằng lẹ thế: không thấy bảng thì tham khảo đỡ cái vạch ở đường mà chạy: vàng thì 80, trắng thì 50 (độ chính xác tương đối thôi)
Thầy cô như thế đấy cho nên cứ lên OS học hỏi thêm cho chắc ăn
![]()
Dùng cho tham khảo thôi bác (ngoài khu dân cư thường kẻ vạch vàng), không có giá trị pháp lý về tốc độ- căn cứ xử phạt tốc độ vẫn là biển báoCái vụ vạch kẻ đường có qui định k bác, e hỏi thật
Em thắc mắc cái này, đoạn tô đen. Bác có thể trích luật để giải ngố giúp em không?Các thầy cô chỉ dạy theo bài vở, giáo trình thôi, chủ yếu giải quyết phần cơ bản. Khi áp dụng mớ kiến thức lý thuyết đó vào thực tế thì các vị cử nhân tự phải biết xoay sở linh động cho phù hợp với tình hình thực tế và phải luôn tự trang bị & cập nhật thông tư nghị định mới cho mình chứ. Ngành nào cũng thế chứ chẳng riêng gì lái xe.
Mình cũng có vài đứa bạn làm nghề này, tụi nó từng dạy & cấp bằng cho mình và rất nhiều người khác nhưng nói thật là các thầy cô ra đường còn thua xa thằng lơ xe nhà mình. Lúc trước chạy xe tải nhẹ thấy các khu chợ và rất nhiều đường đề bảng cấm tải - không đề tải trọng nhưng xe tải cứ nhởn nhơ mà chẳng bị bắt mình alo hỏi thầy là bảng cấm tải mà không có tải trọng hiệu lực kiểu nào. Ông thầy trả lời cấm tất cả các loại xe tải => bố ơi là bố bố dạy kiểu đó chết con: biển cấm tải không có ghi trọng tải là cấm đại tải hay xe tải lớn >3t5 còn nhỏ hơn cứ vô tư chạy!
Lần nào các quý thầy quý cô lái xe từ SG - ĐL cũng dính chưởng của quân Đồng Nai, mới đây các thầy chạy tới rừng giá tỵ cũng alo cho mình hỏi chỗ này không thấy bảng được chạy nhiu => giời ạ, thế các bố dạy người ta kiểu gì mà lấy bằng lẹ thế: không thấy bảng thì tham khảo đỡ cái vạch ở đường mà chạy: vàng thì 80, trắng thì 50 (độ chính xác tương đối thôi)
Thầy cô như thế đấy cho nên cứ lên OS học hỏi thêm cho chắc ăn
![]()
Ai quát ai?Có lẽ người hướng dẫn lái xe còn trẻ.Bây giờ người học lái đa phần là có xe riêng ,có địa vị trong xh,người hd lái mà chệch choạc là mất việc như chơi,xem Hoàng Gia coi trọng người đăng ký học lái thì biết.giàu thì chưa biết thế nào !
nhưng em thấy cafe, ba số , ăn nhậu free là sướng rồi.
lâu lâu lại còn được quát nạt nữa chớ ! công việc của các bác có được như này không !?
cái này gọi là " muốn qua sông phải lụy đò " đó bác !Ai quát ai?Có lẽ người hướng dẫn lái xe còn trẻ.Bây giờ người học lái đa phần là có xe riêng ,có địa vị trong xh,người hd lái mà chệch choạc là mất việc như chơi,xem Hoàng Gia coi trọng người đăng ký học lái thì biết.
bác học lái ở đâu giới thiệu trung tâm tốt cho ae trên này đi
Ổng thày dại lái chửi em như con mỗi ngày học lái chứ lâu lâu gì bác ka ka kagiàu thì chưa biết thế nào !
nhưng em thấy cafe, ba số , ăn nhậu free là sướng rồi.
lâu lâu lại còn được quát nạt nữa chớ ! công việc của các bác có được như này không !?
Bác lên ông Gồ kiếm cái QCVN 41: 2012/BGTVT về đọc nhéEm thắc mắc cái này, đoạn tô đen. Bác có thể trích luật để giải ngố giúp em không?
Bác giở cuốn sách luật gtđb ra xem cái biển báo đó là rõ ngay thôi biển 106aEm thắc mắc cái này, đoạn tô đen. Bác có thể trích luật để giải ngố giúp em không?
Em chẳng thấy có gì như bác nói cả.Bác lên ông Gồ kiếm cái QCVN 41: 2012/BGTVT về đọc nhé
Bác giở cuốn sách luật gtđb ra xem cái biển báo đó là rõ ngay thôi biển 106a![]()
Attachments
-
17,7 KB Đọc: 10