Chủ đề tương tự
sao lại xin rẻ phải. rồi lại xi nhan trái vậy..
Bản thân em nếu 2 lane như trong hình. không biển cấm gì. thì rẽ phải em cũng chuyển vào lane 2B.
" Lát sau khi tới chỗ quẹo phải, e cứ thấy ổng kêu e phải vào lane 2 bánh rồi từ từ xi nhan xin ra lane trái. ổng nói làm vậy mới ko cản trở xe đang đi thẳng. tới đây thì e botay luôn, ko biết nói gì nữa."
Bản thân em nếu 2 lane như trong hình. không biển cấm gì. thì rẽ phải em cũng chuyển vào lane 2B.
" Lát sau khi tới chỗ quẹo phải, e cứ thấy ổng kêu e phải vào lane 2 bánh rồi từ từ xi nhan xin ra lane trái. ổng nói làm vậy mới ko cản trở xe đang đi thẳng. tới đây thì e botay luôn, ko biết nói gì nữa."
![]()
thật là thất vọng các bác. như hình nếu đường ko có biển phân làn thì như các bác đã giải thích rõ là làn hỗn hợp oto hay xe moto đi lane nào cũng dc như trong thread này: https://www.otosaigon.com/posts/14137701/ thế mà lúc trước e học thực hành bên HG. trong lúc chạy trên đường thấy không khí nhạt nhẻo quá nên e có hỏi ổng là nếu chạy kiểu trên thì oto số 1 và 2 có vi phạm gì ko? ổng phán ngay chạy vậy là sai làn, oto phải chạy bên trái, moto bên phải. e nghe xong là thấy nhột nhột rồi. lúc đó thấy hơi thất vọng tí. nhưng nghĩ chắc ổng lớn tuổi lại tối ngày chỉ có dạy chạy xe long nhong nên cũng thông cảm.
Lát sau khi tới chỗ quẹo phải, e cứ thấy ổng kêu e phải vào lane 2 bánh rồi từ từ xi nhan xin ra lane trái. ổng nói làm vậy mới ko cản trở xe đang đi thẳng. tới đây thì e botay luôn, ko biết nói gì nữa.
Qua đây e nghĩ một trung tâm học phí/chất lượng cao nhất ở SG thì nó phải khác. dù đó là số ít hay nhiều gì chăng nữa cũng ảnh hưởng rất nhiều học viên khác. thử nghĩ thầy dạy mỗi năm bao nhiêu người. rồi mỗi người đó sau này sẽ cúng bao nhiêu ổ bánh mì cho xxx?
Biết lái + biết cách nhớ 500 câu lý thuyết = thầy dạy lái. Có phải thần thánh gì đâu.
Trước có người rủ em dạy lái xe. Em hỏi có bằng B2 à, ấy nói không sao nghiệp vụ sư phạm để thầy lo (người ấy xưng vs em là thầy). Em hỏi lương tháng bao nhiêu, vì đang đi làm, thầy nói khoản 8~10triệu/tháng, xăng xe của mình. Hỏi cho vui thôi chứ mình không làm, nếu hồi đó làm chắc cũng trả lời như thầy của anh chủ
đa nghi là điều kiện cần, điều kiện đủ là lanh lẹ chút nữa bác ơi. đầu óc phải phải xứng tầm để lái 4 bánh chứ?Nghe "mùi". Lập thớt đi hỏi xong dìm HG
ps: @thanhbk nếu bác là người của HG thì mình chỉ góp ý để các bạn training lại đội ngũ giáo viên cho xứng tầm với học phí nhé.
HG còn nhiều vấn đề lắm. khi nào mình thấy vui mình sẽ góp ý cho các bạn nâng cao năng lực quản lý. còn bây giờ thì mình ko rảnh nhé
HG còn nhiều vấn đề lắm. khi nào mình thấy vui mình sẽ góp ý cho các bạn nâng cao năng lực quản lý. còn bây giờ thì mình ko rảnh nhé
Các bác OSer cũng hay thiệt, đóng góp mấy câu mà học viên HG vỡ vạc ra nhiều hơn học ở trường.![]()
thật là thất vọng các bác.
..........
...ổng lớn tuổi lại tối ngày chỉ có dạy chạy xe long nhong....
Lát sau khi tới chỗ quẹo phải, e cứ thấy ổng kêu e phải vào lane 2 bánh rồi từ từ xi nhan xin ra lane trái.
Qua đây e nghĩ một trung tâm học phí/chất lượng cao nhất ở SG thì nó phải khác. dù đó là số ít hay nhiều gì chăng nữa cũng ảnh hưởng rất nhiều học viên khác. thử nghĩ thầy dạy mỗi năm bao nhiêu người. rồi mỗi người đó sau này sẽ cúng bao nhiêu ổ bánh mì cho xxx?
HG cũng nên tự hào đã đào tạo ra những học trò có ý thức, tuy ra trường rồi nhưng vẫn tâm huyết, lên mạng góp ý xây dựng trường.
Đồng thời HG cũng nên xem lại cách giảng dạy đừng để học viên thất vọng về mình, để cho ra lò những người giỏi tay nghề, vững về luật có đạo đức tốt khi ngồi sau vô lăng.
Rất mong các bác HG nhìn nhận rõ vấn đề, rút kinh nghiệm sâu sắc.
Chúc các bác khỏe.
Chỉnh sửa cuối:
thầy bà gì mấy người nàyBiết lái + biết cách nhớ 500 câu lý thuyết = thầy dạy lái. Có phải thần thánh gì đâu.
hazard còn kêu đèn ưu tiên đủ hiểu