Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Bởi vậy sinh ra ở VN cái gì cũng xấu hổ, con người thì bị kìm hãm chất xám, con vật chó mèo thì bị liệt vào hàng thực phẩm nên chúng nó ko khôn như bọn chó mèo tây phương! Mà ngộ lắm nha, nếu ta đi chậm thì con vật qua đường cũng chậm rãi, còn mình phóng nhanh thì nó cũng phóng nhanh nên ở VN mình tông súc vật, chó mèo hoài lun, đó là phản xạ tự nhiên hay sao ấy. Như con người với con người cũng vậy, 1 người dừng đèn đỏ thì nhiều người dừng theo, còn 1 ng vượt thì cả đám vượt luôn![]()
Giống như ở Tây đến con chim nó chẳng sợ người, còn ở ta thì thấy bóng người là bay..Bởi vậy sinh ra ở VN cái gì cũng xấu hổ, con người thì bị kìm hãm chất xám, con vật chó mèo thì bị liệt vào hàng thực phẩm nên chúng nó ko khôn như bọn chó mèo tây phương! Mà ngộ lắm nha, nếu ta đi chậm thì con vật qua đường cũng chậm rãi, còn mình phóng nhanh thì nó cũng phóng nhanh nên ở VN mình tông súc vật, chó mèo hoài lun, đó là phản xạ tự nhiên hay sao ấy. Như con người với con người cũng vậy, 1 người dừng đèn đỏ thì nhiều người dừng theo, còn 1 ng vượt thì cả đám vượt luôn![]()
Cái này giọi là sống theo bầy đàn đóBởi vậy sinh ra ở VN cái gì cũng xấu hổ, con người thì bị kìm hãm chất xám, con vật chó mèo thì bị liệt vào hàng thực phẩm nên chúng nó ko khôn như bọn chó mèo tây phương! Mà ngộ lắm nha, nếu ta đi chậm thì con vật qua đường cũng chậm rãi, còn mình phóng nhanh thì nó cũng phóng nhanh nên ở VN mình tông súc vật, chó mèo hoài lun, đó là phản xạ tự nhiên hay sao ấy. Như con người với con người cũng vậy, 1 người dừng đèn đỏ thì nhiều người dừng theo, còn 1 ng vượt thì cả đám vượt luôn![]()
ở ta giờ chỉ còn sót lại con chuột, muỗi là không sợ người thôi @@Giống như ở Tây đến con chim nó chẳng sợ người, còn ở ta thì thấy bóng người là bay..