Ko có mối -
quán của thằng bạn cấp 3 - HTLĐ rồi ở lại khi bữc tường Bá Linh bị đập bỏ
Vậy khi nào qua Hamburg mình cũng có thể giới thiệu chút chút nhưng không có đích kao nhé!
Ko có mối -
quán của thằng bạn cấp 3 - HTLĐ rồi ở lại khi bữc tường Bá Linh bị đập bỏ
Ko có đít kao thì ko ghé đâuVậy khi nào qua Hamburg mình cũng có thể giới thiệu chút chút nhưng không có đích kao nhé!
Anh chê tụi Đức dữ quá từ nghệ thuật với văn hoá, nhưng mình đi ăn Schweinshaxe của họ ngon quá anh àh.
Cái giò heo được nướng chậm vài tiếng nên thịt mềm bên trong mà da giòn rụm bên ngoài. Thịt lại thơm nữa chứ. Cái giò 4 người ăn cũng được.
View attachment 1764372
Hình của anh chủ thấy da "bóng lưỡng" vậy sao dòn bằng đùi này?
Da phải "dộp mới giòn
VN mình có món giò heo rút xương nhồi thịt hầm đậu ngon vãi đáiMón này là quốc hồn quốc túy của tá điền Đức tự chế, lý do họ dùng dựng heo để nướng là vì ... đíu có tiền mua nguyên con heo.
Cho em Ít địa chỉ tham khảo đi anh, tối thứ 6 em qua tới.Vậy khi nào qua Hamburg mình cũng có thể giới thiệu chút chút nhưng không có đích kao nhé!
Italian Food thì khỏi chê.Tụi gốc German với Anglo-Saxons có kiểu ăn khá cực đoan: tụi Đức thì ăn cực mặn với ko ăn rau (giò heo, thịt muối, xúc xích), tụi Anh thì ăn cực béo (món kem váng sữa clotted cream béo nhất trong các loại kem là do tụi này nghĩ ra), tụi Mỹ thì ăn cực kì ngọt (các loại nước ngọt & kẹo Mỹ thì khỏi nói). Trong đám châu Âu chỉ có tụi Nam Âu là ăn uống đúng bài nhất.