Ngày nào em cũng đưa F1 đi học ở PTNK trên đường Nguyễn Chí Thanh ..lộ trình của em : Đồng đen-Âu cơ -Lê Đại Hành- Mùng 3/2-Lý Thường Kiệt-Nguyễn Chí Thanh . Vì nhỏ học buổi sáng nên lúc quẹo từ 3/2 vào LTK hôm nào xxx cũng đứng để điều tiết giao thông . Trên mặt đường 3/2 đoạn rẽ vào LTK có hai làn : ngoài thẳng và rẽ trái và trong thẳng và rẽ phải . Sáng nào em cũng từ làn ngoài rẽ phải theo đúng các bác tài VN bảo luật nhà mình nó thế ( xin lỗi em nhận bằng NN lâu rồi ) . Sáng nay em đang rẽ thấy chú xxx cầm gậy hướng dẫn gt chỉ gậy vào xe em , em táp vô lề sau đó ..chú thứ 2 phấy tay , chẳng hiểu đi tiếp hay đỗ ra xa thêm .. Thế là em vẫy tay chào và chạy tiếp , được 200 mét thấy bồ câu chạy theo . Em thò tay đưa bằng lái cho xxx và bảo : anh đang vội đưa cháu đi học , cầm tạm cái bằng tý anh ra nói chuyện . Đưa nhóc đến trường sau em quay lại thì được xxx giải thích như sau : giờ nước ta luật như Mỹ nên trước khi muốn rẽ phải anh táp vào làn trong cách đèn xanh đèn đỏ trước 200 mét . Ok em nghe gật gù lúc đưa cho xxx 200 khìn , chú xxx còn cám ơn rồi trả em bằng lái .
Em chưa ngó lại kỹ đường làn trong có cho O tô chạy không ? Nếu làn trong cấm oto thì em đi như xxx bày thì có đúng không ? Mong các bác chỉ dẫn .
Bác chủ thớt có nhầm chăng? Lộ trình của bác hơi kỳ nha. Trường PTNK nằm phía trên kho bia Sài Gòn, khúc trên ngã tư Ngô Quyền + Nguyễn Chí Thanh. Nếu bác đi trên Lý Thường Kiệt ( hướng từ đường 3/2 qua ) thì phải quẹo trái mới đi tới trường PTNK được chứ? Quẹo phải là đi bệnh viện chợ Rẫy rồi bác. Bác đưa con đi học ngộ he
Nếu có bảng phân làn theo hướng đi thì bác nên tuân thủ, vì đó là luật và nó giúp cho thuận tiện lưu thông của mọi người. Nếu quen đường thì bác giảm tốc độ, bật xi nhan, lấy đầu xe từ từ vào làn trong, xe máy từ từ sẽ nhường bác thôi. Nếu lạ đường thì bác đang ở trên làn nào thì đi theo đúng kiểu mũi tên chỉ sau đó thì tìm đường vòng lại sau, đừng làm trái mũi tên gây cản trở và nguy hiểm cho các phương tiện khác.
Các bác đừng phát tờ rơi cho CSGT nữa! Làm như vậy là các bác hại chính mình và người khác. CSGT sẽ tiếp tục ra đường vì tờ rơi chứ không vì nhiệm vụ, trách nhiệm của mình. Có bị phạt thì đóng vào kho bạc Nhà nước.