Mình chịu ko nhớ, cứ 50-60 cho nhẹ lòng ngườiĐường tránh Biên Hoà đi từ Big C đến thác Giang Điền ấy ạ ! em hỏi hơi ngoài bài viết xíu![]()
QL 20 ko có dải phân cách cứng, 80 thôi ngheQuốc lộ 20 cho chạy trong độ thị 60 ngoài là 90 có thấy dải phân cách cứng nào đâu ( lâu lâu cũng điên cái đầu )
Ở đó, đường mới, bb rất rõ ràng.các cụ đi đường TSN- bình lợi nhớ giữ 60 khúc cái chùa ngã tư tô ngọc vân với TSN NHÉ. Hướng từ qlộ 1k về. Đổ dốc ôm cua phía đối diện trên chùa 1 tý bọn ác ngồi cầm bộ đàm đấy
Cứ nhìn mà chạy cho đúng, ko ai làm phiền cả đâu
80km/h thì gắn biển còn 60km/h thì gắn làm gì cho tốn tiền! Đoạn này là nội thị đương nhiên kịch kim là 60.
Ở đó cho 70 vì tính là đường vành đaiĐBP khúc này ngon vại mà cho có 60, trong khi Nguyễn Hữu Cảnh như coin card, uốn lượn tùm lum thêm 3 cái đèn đỏ cách nhau chưa tới cây số mà cho 70.
Còn ĐBP được coi là trung tâm, nội thị.
Mai mốt họ kéo nối tiếp vào Ung Văn Khiêm qua Nguyễn Xí, thông vào PVĐ.
Nó in cái bảng to bằng xe tải hai cái hình khu dân cư và khu ngoài to chà bá còn dưới nó in tốc độ nhỏ xíu ,nó đặt bên kia đường nên ít ai nhìn thấy (ráng nhìn coi chừng tại nạn đó nha )QL 20 ko có dải phân cách cứng, 80 thôi nghe
Em thì cứ ghi trong đầu: Điện Biện Phủ năm 54 , chạy 54km cho nó lành 
Cãi nhau với lò bánh mỳ mệt lắm ạ .
Cãi nhau với lò bánh mỳ mệt lắm ạ .
Em thì cứ ghi trong đầu: Điện Biện Phủ năm 54 , chạy 54km cho nó lành
Cãi nhau với lò bánh mỳ mệt lắm ạ .
54 nhớ đừng chiếm làn ngoài nhé bác