Khúc đường này có 2 đoạn : Tỉnh lộ 769 (từ bến phà Cát Lái tới hết đường tránh kho bom Thành Tuy Hạ & Quốc lộ 25B (từ rừng cao su cho tới đường 51).
Bác đi đường này nên hỏi các xe đi ngược chiều, vì đây có tới 2 đơn vị XXX làm nhiệm vụ : Đội XXX ngã 3 Thái Lan & Đội XXX huyện Nhơn Trạch.
Tỉnh lộ 769 từ phà Cát Lái gần đường tránh kho bom Thành Tuy Hạ thì ít có XXX, còn khúc đường tránh kho bom Thành Tuy Hạ (chỗ đường chữ U) thì hay có XXX lại thêm 2 cua chữ U phải giảm tốc độ xuống 40km/h nên các chú XXX huyện Nhơn Trạch thích bẫy tại đây.
Còn Quốc lộ 25B chỗ rừng cao su chỉ chạy 50km/h, vào trung tâm huyện lại xuống 40km/h (lưu ý khúc này xe con chỉ được đi 1 lane bên trái sát con lươn), ra khu công nghiệp Nhơn Trạch cũng chỉ 40km/h, toàn tuyến đường chỉ có 2 lane, xe đông, vào giờ tan tầm xe máy công nhân chạy lền khên. Đây là địa bàn của các chú XXX ngã 3 Thái Lan. Bọn này rắn mặt lắm đó. Đéo hiểu tỉnh Đồng Nai nghĩ gì mà lối chính vào cụm các khu công nghiệp Nhơn Trạch thì nhỏ mà còn xấu nữa.
Nói vậy thôi em đi hoài, hỏi các xe đi ngược chiều để biết có chốt XXX hay không ? Rồi lại phóng tiếp, chứ chạy theo biển chắc khùng luôn.
Bác đi đường này nên hỏi các xe đi ngược chiều, vì đây có tới 2 đơn vị XXX làm nhiệm vụ : Đội XXX ngã 3 Thái Lan & Đội XXX huyện Nhơn Trạch.
Tỉnh lộ 769 từ phà Cát Lái gần đường tránh kho bom Thành Tuy Hạ thì ít có XXX, còn khúc đường tránh kho bom Thành Tuy Hạ (chỗ đường chữ U) thì hay có XXX lại thêm 2 cua chữ U phải giảm tốc độ xuống 40km/h nên các chú XXX huyện Nhơn Trạch thích bẫy tại đây.
Còn Quốc lộ 25B chỗ rừng cao su chỉ chạy 50km/h, vào trung tâm huyện lại xuống 40km/h (lưu ý khúc này xe con chỉ được đi 1 lane bên trái sát con lươn), ra khu công nghiệp Nhơn Trạch cũng chỉ 40km/h, toàn tuyến đường chỉ có 2 lane, xe đông, vào giờ tan tầm xe máy công nhân chạy lền khên. Đây là địa bàn của các chú XXX ngã 3 Thái Lan. Bọn này rắn mặt lắm đó. Đéo hiểu tỉnh Đồng Nai nghĩ gì mà lối chính vào cụm các khu công nghiệp Nhơn Trạch thì nhỏ mà còn xấu nữa.
Nói vậy thôi em đi hoài, hỏi các xe đi ngược chiều để biết có chốt XXX hay không ? Rồi lại phóng tiếp, chứ chạy theo biển chắc khùng luôn.
rongdoi nói:Khúc đường này có 2 đoạn : Tỉnh lộ 769 (từ bến phà Cát Lái tới hết đường tránh kho bom Thành Tuy Hạ & Quốc lộ 25B (từ rừng cao su cho tới đường 51).
Bác đi đường này nên hỏi các xe đi ngược chiều, vì đây có tới 2 đơn vị XXX làm nhiệm vụ : Đội XXX ngã 3 Thái Lan & Đội XXX huyện Nhơn Trạch.
Tỉnh lộ 769 từ phà Cát Lái gần đường tránh kho bom Thành Tuy Hạ thì ít có XXX, còn khúc đường tránh kho bom Thành Tuy Hạ (chỗ đường chữ U) thì hay có XXX lại thêm 2 cua chữ U phải giảm tốc độ xuống 40km/h nên các chú XXX huyện Nhơn Trạch thích bẫy tại đây.
Còn Quốc lộ 25B chỗ rừng cao su chỉ chạy 50km/h, vào trung tâm huyện lại xuống 40km/h (lưu ý khúc này xe con chỉ được đi 1 lane bên trái sát con lươn), ra khu công nghiệp Nhơn Trạch cũng chỉ 40km/h, toàn tuyến đường chỉ có 2 lane, xe đông, vào giờ tan tầm xe máy công nhân chạy lền khên. Đây là địa bàn của các chú XXX ngã 3 Thái Lan. Bọn này rắn mặt lắm đó. **** hiểu tỉnh Đồng Nai nghĩ gì mà lối chính vào cụm các khu công nghiệp Nhơn Trạch thì nhỏ mà còn xấu nữa.
Nói vậy thôi em đi hoài, hỏi các xe đi ngược chiều để biết có chốt XXX hay không ? Rồi lại phóng tiếp, chứ chạy theo biển chắc khùng luôn.
Có lần em tuân thủ luật, chạy đúng bảng, từ phà ra tới ngã 3 Nhơn Trạch gần 1h, ức chế muốn chết... Mấy lần sau cứ thấy lắc tay là đạp, hên là chưa bị túm lần nào. Hướng vô thì chạy thoải mái hơn, tới rừng cao su thì đạp được 80.
Bác chi tiết quá. Chuẩn không cần chỉnhrongdoi nói:Khúc đường này có 2 đoạn : Tỉnh lộ 769 (từ bến phà Cát Lái tới hết đường tránh kho bom Thành Tuy Hạ & Quốc lộ 25B (từ rừng cao su cho tới đường 51).
Bác đi đường này nên hỏi các xe đi ngược chiều, vì đây có tới 2 đơn vị XXX làm nhiệm vụ : Đội XXX ngã 3 Thái Lan & Đội XXX huyện Nhơn Trạch.
Tỉnh lộ 769 từ phà Cát Lái gần đường tránh kho bom Thành Tuy Hạ thì ít có XXX, còn khúc đường tránh kho bom Thành Tuy Hạ (chỗ đường chữ U) thì hay có XXX lại thêm 2 cua chữ U phải giảm tốc độ xuống 40km/h nên các chú XXX huyện Nhơn Trạch thích bẫy tại đây.
Còn Quốc lộ 25B chỗ rừng cao su chỉ chạy 50km/h, vào trung tâm huyện lại xuống 40km/h (<span style=""color: #ff0000;"">lưu ý khúc này xe con chỉ được đi 1 lane bên trái sát con lươn</span>), ra khu công nghiệp Nhơn Trạch cũng chỉ 40km/h, toàn tuyến đường chỉ có 2 lane, xe đông, vào giờ tan tầm xe máy công nhân chạy lền khên. Đây là địa bàn của các chú XXX ngã 3 Thái Lan. Bọn này rắn mặt lắm đó. **** hiểu tỉnh Đồng Nai nghĩ gì mà lối chính vào cụm các khu công nghiệp Nhơn Trạch thì nhỏ mà còn xấu nữa.
Nói vậy thôi em đi hoài, hỏi các xe đi ngược chiều để biết có chốt XXX hay không ? Rồi lại phóng tiếp, chứ chạy theo biển chắc khùng luôn.

nếu đi từ trong trung tâm huyện ra, có cái biển 40 chạy ra tới tận giao lộ đầu tiên chỗ kcn nhơn trạch, vậy theo lý đến đây là mình đạp được vì không phải nội thị.
Đi ngược lại thì vừa từ ngã 3 ql 51 vào có biển nội thị, 50km/h cho đến giao lộ là cái chỗ trên em nói, vậy theo lý đến đây mình đạp thoải mái, trong khi ngược chiều là 40?
tương tự khi vừa qua phà là gặp cái biển 40, không có biển hết hiệu lực cho đến đường tránh chỗ cầu đang làm, hướng ngược lại thì không có
Đi ngược lại thì vừa từ ngã 3 ql 51 vào có biển nội thị, 50km/h cho đến giao lộ là cái chỗ trên em nói, vậy theo lý đến đây mình đạp thoải mái, trong khi ngược chiều là 40?
tương tự khi vừa qua phà là gặp cái biển 40, không có biển hết hiệu lực cho đến đường tránh chỗ cầu đang làm, hướng ngược lại thì không có