Tiền lì xì người ta cho con


  • Total voters
    34
Hạng D
26/7/08
1.922
57.513
113
Bậy! Không hề giống số 1 tẹo nào nha anh.

Em chọn ốp sần y hệt anh @rottie

Nó đang xin mua cái ai bát gì mà có thể dùng bút vẽ vời lên được, em với me nó chưa duyệt, nhưng đang suy nghĩ, nếu duyệt thì chắc sẽ bắt nó bỏ ra 1/2 hoặc 1/3, bố mẹ chỉ cho 1 phần :)
 
Hạng B2
19/6/15
356
30.205
103
Nhiều anh chờ con lớn 16-18t mới cho tự quyết trong chi tiêu vại ta?

Vại dưới tuổi này, con cần mua gì hợp lý, là phải xin tiền ba mẹ á? Nếu không, tại sao phải cho vào TK riêng khóa lại chờ nhớn?
 
Hạng D
12/10/12
2.428
88.014
113
Nhiều anh chờ con lớn 16-18t mới cho tự quyết trong chi tiêu vại ta?

Vại dưới tuổi này, con cần mua gì hợp lý, là phải xin tiền ba mẹ á? Nếu không, tại sao phải cho vào TK riêng khóa lại chờ nhớn?
Nuốt không được thì đành công khai hóa thôi :)
 
Hạng D
4/7/13
1.555
6.195
133
Sài Gòn
Bao nhiêu không quan trọng, vote đi
Tiền lì xì con anh nhận được là tiền của anh lì xì con người khác thôi. Nó biết tiêu tiền thì để nó tiêu, nếu cần kiểm soát thì cho nó tiêu có kiểm soát. Bé quá thì giữ giùm nó, mỗi dịp nào đó thì hỏi nó muốn gì, phù hợp thì mua cho nó. Vuốt vuốt ccccj nếu không đưa ra tuổi của đứa trẻ và số tiền.
 
Hạng D
4/7/13
1.555
6.195
133
Sài Gòn
Mở 1 tk. Quăng vô đó. Bẩu nó khi nào con lớn 18t. Ba , mẹ sẽ dắt con ra nhận lại sổ.
Con em nhỏ lớn giờ mẹ noa gửi tk cho noa chắc đc ngoài trăm chai. Nhiều lúc mún mượn mà gặp cái mẹt chằm dằm là ": quên ý nghĩ điên rồ ấy đi :".
Bố khỉ, lúc đó một triệu mua được tô phở.
 
Hạng C
25/7/11
840
50.313
93
Thiếu option cho vào 1 quỹ tiết kiệm
7 tuổi năm nay ẻm kiếm được 5 chai.
Vừa dạy cho em nó bài học đầu đời về:
1. Interest là gì?
2. Thời gian gửi, ko phải lúc nào cũng lâu là tốt mà phải đúng thời điểm
3. Search google để biết chỗ nào gửi ngon nhất và có interest cao nhất
4. Biết mình chỉ kiếm được có mười mấy ngàn sau 6 tháng. Kệ cho nó biết quý tiền.
 
Hạng D
26/7/08
1.922
57.513
113
Thực sự em cũng éo biết dạy con tiết kiệm hay rì rì đó quá đáng có ích lợi đéo rì ko?

Em có ông anh đại gia, 2 đứa con gái e biết từ khi mới đẻ, hồi đó ổng tự hào kể chuyện 2 con toàn đi xe đạp đi học, ý khoe dạy con khiêm tốn, tiết kiệm.

Bây h 1 đứa thì vẫn giữ được nếp đó, còn 1 đứa thì 1 nhà LV, Hermes... tết mấy năm trước còn xin bố mua Bentley chạy.

Vậy nên h em vừa khuyến khích con kiếm tiền (nó kiếm được tiền rồi :) ), vừa dạy nó để dành tiền và cách tiêu tiền.