Bim ngầu và manly hơn Mer
Mer đẹp và sang trọng hơn Bim
Tóm lại mua con nào cũng không hối tiếc!
em chỉ tiếc là không đủ lúa để mua thôi
Mer đẹp và sang trọng hơn Bim
Tóm lại mua con nào cũng không hối tiếc!
em chỉ tiếc là không đủ lúa để mua thôi
cứ theo ông này mà chọn điẶc, chọn như thế nào là do phong cách người chạy (và có tài chính nữa). Trẻ trung thì Bim, đứng tuổi thì cứ Mec mà xúc!
Sau này không thich upgrade lên siêu xe luôn
BIM thì trẻ trung, MẸC thì sang trọng chững chạc... Nếu đủ lúa thì tui vẫn thích đổi sang...LEXUS!
[/quote] Bác cùng ý tưởng với em đó! Nếu có tiền thì bác quất MERC hoặc BIM mới (xài < 5 năm), em nó mà ho hắt hơi thì mình cũng cực công và tiền bạc lắm đó! Em trước đây đã từng đi BIM 535i, em nó đỏng đảnh quá, chịu không nổi nên sau 1 năm thì bye bye luôn!BIM thì trẻ trung, MẸC thì sang trọng chững chạc... Nếu đủ lúa thì tui vẫn thích đổi sang...LEXUS!
Bây giờ nếu chọn hạng sang mà hơi cũ một chút thì LEXUS là một lựa chọn đối với em.
Con Audi như con trong phim Transporter thì bao nhiêu các bác? Và nó là số tự động hay số sàn ạ?
Con Audi như con trong phim Transporter thì bao nhiêu các bác? Và nó là số tự động hay số sàn ạ?
sao bằng con Bim trong được? em nhớ con Bim trong Người vận chuyển được trang bị cả tên lửa để bắn và phản lực để đề pa vọt