cảm ơn các bác.....sự việc này e thấy khó quá. vì thằng e của e nhìn nó giống dân quậy, từ mái tóc, mặt mài.....đây la điều đầu tiên khiến csgt không tin tưởng.
- đoàn xe nà không phải tổ chức chung. mà là từng nhóm chưa hề quen biết nhau bao giờ thấy nhóm này chạy um xùm rồi hứng lên chạy theo.
- nhóm này đi từ hướng TÂN CHÂU - PHÚ TÂN . còn thằng e thì đi ngược lại PHÚ TÂN - TÂN CHÂU. nên tình huống này chắc mình có lý hơn, để e kêu nó khi lên làm việc thì từ từ giải thích
- mà lạ là sao khoảng 1 tuần rồi mà chưa kêu lên làm việc mấy bác?
- đoàn xe nà không phải tổ chức chung. mà là từng nhóm chưa hề quen biết nhau bao giờ thấy nhóm này chạy um xùm rồi hứng lên chạy theo.
- nhóm này đi từ hướng TÂN CHÂU - PHÚ TÂN . còn thằng e thì đi ngược lại PHÚ TÂN - TÂN CHÂU. nên tình huống này chắc mình có lý hơn, để e kêu nó khi lên làm việc thì từ từ giải thích
- mà lạ là sao khoảng 1 tuần rồi mà chưa kêu lên làm việc mấy bác?