Hạng B2
17/7/06
245
3
0
RE: Giúp e vơi (Mua BH 2 chiều..ko phải chính chủ )

Giangbet là nữ giới mà.
Không có giấy bán xe thì chỉ là mua để đưa cho công an xem khi họ kiểm tra. Nếu quen biết, mới có thể làm thủ tục lấy tiền khi cần.
Nếu không có giấy bán xe (theo bác gì nói chuyện), họ ghi cả hai tên chỉ là làm yên lòng mình và mình nộp tiền cho cái người đại lý bán BH đó thôi. Nhưng giá trị pháp lý không đủ. Bác xem lại Luật nhá.
"Va quệt nhiều lần, chờ làm một thể" - đấy là nhiều vụ nhỏ, họ giải quyết cho bác đấy. Đúng ra là không được thế đâu. Nếu nữ đồng chí giangbet đưa bạn mình đi làm bảo hiểm, đúng trường hợp như vậy, có thể không được, lại trách mình, bác ạ.
 
Tập Lái
22/9/06
15
0
0
RE: Giúp e vơi (Mua BH 2 chiều..ko phải chính chủ )

:D Em thấy bác nào nói cũng có lý cả ạ, lỗi cũng tại em bận rộn và lười ra hỏi thêm các hãng bh khác, Bảo Việt là họ không chấp nhận rùi ạ.
Khổ e thật đấy, giá như mà e lùi xe or đi tốt tốt một tí thì chẳng phải nói, từ hôm có xe đến giờ e chỉ dám đi vào cuối tuần, chứ chưa dám đi làm hàng ngày, tại vì công ty e để xe ở trên tầng 2, e mà chưa mua bh, lùi vào xe của ai thì e bán Matit của e mất để đền mất. : ) Mà gia đình e thì bắt buộc e phải đi làm bằng xe đó chứ ko cho đi xe máy nữa, hoàn cảnh của e "éo le" lắm ạ... :( E tự nhận thấy e đi ngoài đường cũng khá tự tin, e cố tình đi toàn vào đường đông người, vào chợ... nói chung cũng tàm tạm, không chết máy or run lắm... nhưng đặc biệt e sợ rẽ trái, phải ở đoạn đường đông., và lên, lùi trong gara... Vậy các bác giúp em, bằng kinh nghiệm của mình khuyên e đã nên đi làm hàng ngày bằng xe hơi chưa với ???? Dù sao e cũng cám ơn các bác rất nhiều
 
Hạng B2
17/7/06
245
3
0
RE: Giúp e vơi (Mua BH 2 chiều..ko phải chính chủ )

Gửi Giangbet!
Gay nhỉ! Hóa ra bạn (chắc đang 2x nên gọi thế nhá, sai "chỉnh" luôn) hoàn cảnh ghê!
Bạn nên liên hệ để offline với bác nào có kinh nghiệm lái xe trên OS này, "nhờ" anh ấy (chị ấy) giúp bạn rèn luyện tay lái ngay thôi. Vì túi tiền của bạn, vì tính mạng và tài sản người đi đường, vì sự an tâm cho bạn bè của bạn và gia đình bạn,... và cho những anh em đã nhiệt tình trả lời bạn trên này nữa.
Nếu đã lái quen quen rồi thì mạnh dạn, tự tin, nhưng luôn cẩn thận nhá.
Đã có bác nào trên OS nói ra con số thống kê là sau khi lái khoảng 2 năm sẽ dễ gặp tai nạn nhất do chủ quan. Bạn mới lái, cứ cẩn thận là hơn.
Lái xe thì không ai nói hay được. Mua bảo hiểm không giải quyết hết vấn đề đâu. Giá không bao giờ cần bảo hiểm thì tốt quá.
Có bác nào đó còn đưa kinh nghiệm: đến đoạn nào quá khó, mình không dám lái thì nhờ người nào lái giỏi xử lý cho. SG nhiều người lái xe giỏi mà. Cùng lắm, bạn nhờ ai đó giúp lúc lùi xe vào gara trong thời gian tập luyện cũng hay, tranh thủ học kinh nghiệm người ta luôn. Ai lại hẹp hòi đến không giúp được, nhỉ.
Chúc bạn lái tốt!
 
Tập Lái
22/9/06
15
0
0
RE: Giúp e vơi (Mua BH 2 chiều..ko phải chính chủ )

Dạ, e hiểu ạ. Cám ơn Doubleenter đã nói những lời hết sức chân thành. Cho e nói thêm một chút ạ. Sự thật thì e là người cẩn thận, đặc biệt trong việc tham gia giao thông, và vì topic e chọn là BH nên e chủ yếu nói đến chuyện đó, chứ sự thực thì e lái xe rất cẩn thận (không ai có thể dám tự tin mình sẽ không bao giờ để xảy ra chuyện ) nhưng dù sao e cũng có một sự tự tin đáng kể để dám cầm lái đi trên phố... Vì túi tiền của bạn, vì tính mạng và tài sản người đi đường, vì sự an tâm cho bạn bè của bạn và gia đình bạn,... và cho những anh em đã nhiệt tình trả lời bạn trên này nữa. Cho nên về vấn đề này e sẽ try my best mà... Bản thân e rất rất sợ và ghét những ai coi thường tính mạng người khác, mà những người như vậy hình như ngày càng nhiều hơn.
Về chuyện lo sợ va vào xe người khác, e nghĩ ai cũng có suy nghĩ giống như e thôi, và bởi vì có một số rắc rối riêng tư, nên e mới quan tâm nhiều đến chuyện bh, dù chính bản thân e cũng mong, gia như đừng bao h để bh giải quyết cho mình.
Đến đây e đã biết giải quyết vấn đề của mình thế nào rùi ạ, thanks again tất cả mọi người. :)
 
Hạng C
15/6/04
821
12
0
RE: Giúp e vơi (Mua BH 2 chiều..ko phải chính chủ )

các bác đừng vin vào cái giấy bán xe để làm việc với xxxx hay BH nhé, theo luật sau 30ngày kể từ khi mua xe là phải làm thủ tục sang tên đó .
Bác giangbet có thể tham khảo BH bưu điện xem sao (PJICO có vẻ hơi chuối), em cũng tình trạng như bác, mua BH bình thường, tên chủ xe cũ, chả dính tý nào tên mình, nhưng cần tút tát vẫn OK
điều kiện là :
1. Quan hệ tốt với BH (cái này dễ)
2. Khi làm thủ tục BH, khéo tay 1 chút (cũng chả khó khăn gì).

E tự nhận thấy e đi ngoài đường cũng khá tự tin, e cố tình đi toàn vào đường đông người, vào chợ... nói chung cũng tàm tạm, không chết máy or run lắm... nhưng đặc biệt e sợ rẽ trái, phải ở đoạn đường đông., và lên, lùi trong gara... Vậy các bác giúp em, bằng kinh nghiệm của mình khuyên e đã nên đi làm hàng ngày bằng xe hơi chưa với ???? Dù sao e cũng cám ơn các bác rất nhiều
Thế cũng là tốt rồi bác ạ, hồi em mới lái, phải lùi xe ở chỗ đông người hay gặp xe máy tạt đầu là chân tay cứ run bắn lên, ban đầu để cho quen xe, làm chủ được xe thì bác nên chọn các tuyến đường 1 chiều hoặc đường có dải phân cách cứng cho dễ đi, hàng tuần lúc rỗi mang xe ra dượt lại, tay nghề sẽ được nâng cao. Quan trọng là thời gian ôm vô lăng bác ạ.
Chúc bác lái xe an toàn.
 
Hạng B2
17/7/06
245
3
0
RE: Giúp e vơi (Mua BH 2 chiều..ko phải chính chủ )

Bác STINGER quả là kinh nghiệm!
Bác à, tuần sau tui đi công tác về, sẽ xin gặp bác để mượn tài liệu lần trước nhờ bác nhé. Tôi sẽ phone bác trước.
Cám ơn bác.

Còn về chuyện tập lái: ngày đang luyện, tôi toàn chọn cung đường tương đối khoai một tý (tất nhiên là mức độ khoai tăng dần dần cho phù hợp), rồi tự tay lái đi. Lái quen thì đi nhanh, lái chưa quen thì đi chậm, luôn hết sức chú ý để vừa an toàn, vừa rút ra bài học cho bản thân. Nhiều tình huống nghĩ lại cũng thót tim thật đấy. Nhưng sau mỗi ngày như thế, thấy tay lái của mình khác nhiều; cảm giác khi lái - sự tự tin - lên nhiều.
Vấn đề mà nhiều người lái hay quên là: lái xe đâu chỉ bằng tay và mắt. Chân ga, chân côn, chân phanh và tay số quan trọng lắm. Tôi cho rằng chân mà thuần thì lái dễ ợt í mà.