Hải sản ở chợ rẻ so với SG thật nhưng chỉ món luộc, hấp ăn được. Món nào có tý chế biến ăn dở ẹc, toàn đầu bếp chợ quê lấy gì chế biến ngon được.
Bạch tuộc sông dưới đó ngon thiệt.
Em mới đi tháng rồi. Có các vấn đề sau
Đường xấu rộng nhưng ổ gà và đá mi
Xxx 2 trạm nhưng cứ chạy đúng tốc độ thì không sao
Xuống phà cẩn thận cạ gầm, em đi pre hôm xuống thấy gờ thấp chủ quan xuống thẳng.... cạ gầm xót cả ruột
Hải sản rẻ, vô quán khu biển khu 30/4 ăn cho khỏe vẫn rẻ hơn SG nhiều nhé.
Em xin góp ý về quán ăn ở Cần Giờ, ngon bổ rẻ thì mời các pác chạy thẳng vào xã Cần Thạnh luôn (gần chợ Cần Giờ) hỏi quán Thanh Lịch. Hoặc lên google tìm thông tin quán.
P/s: từ hồi dán cái STP đi Cần Giờ hết nghe đá dăm bắn lên xe. Hehe.