Thì e phải chuột bạch chớ thông tin về đoạn này ít quá, e thì tò mò, bà cả thì ko phản đối, cơ hội này chắc ko có lần 2.Mẹc mà bác cho đi đường này thì tội cái xe quá
20km/h là chínhThấy bác chủ đi đoạn đường xấu hết gần 1 tiếng, vậy là bò 20km/h (hay bác có dừng lại ngắm cảnh?)
Đoạn đường đất đỏ này thua quốc lộ xa ạĐường vậy là tốt so vơi quốc lộ 1 rồi
e chạy 11h, ko kể thời gian dừng ăn sáng và trưa.
Vậy những ngày giáp Tết, tình hình QL các phương tiện trăm hoa đua nở phi nước đại thì phương án SG-CT-ĐL-NT (khoảng 430km) cố lắm cũng chỉ 12 tiếng mà lại nhẹ nhàng, êm dịu... 2 cái đèo Bảo Lộc và Khánh Vĩnh chỉ là muỗi.
E vote cho cung đường Hoa&Biển này.
Cách đây khoảng 1 tháng Em đã chạy SG-NT từ cao tốc LTDG -DT 769- QL 1 không nghỉ hết 9 h.