Hạng D
22/12/09
3.373
20.832
113
Thái Bình
Em dự định dành khoảng 2 tiếng ở Cần Thơ để: Ăn uống, Cafe, nghỉ trưa (chợp mắt 20 phút). Em đia xa, sau khi ăn uống xong bao giờ cũng phải chợp mắt 15-20 phút cho an toàn.
Vì vậy, với thời gian 2h, bác đề xuất cho em quán nào cũng được, miễn trừ quán Dạ Lý ra để em cho mấy bà chọn nếu mấy nàng không muốn ăn lẩu mắm.
Thks bác.
Nếu bác không muốn vào nội ô thì chạy đến ngã ba quốc lộ 1 giao với QL 61b qua cầu ba láng có quán ăn Hoa Súng, em đi qua suốt nhưng chưa thử bao giờ.
Còn trong nội ô em lên danh sách bác chọn cho dễ:
- cơm đĩa nhanh gọn: cơm sườn sáu quận trên đường trần văn khéo, cơm 16 trên đường nguyễn thái học( đường này hai tên, bên trái một tên, bên phải một tên :) )
- lúa nếp resort mới mở năm ngoái, bờ sông hậu, đi hết vòng xoay khách sạn mường thanh rẽ phải, sáu đời quán, hải sản biển đông...
Gia đình em cũng có 3 nhà hàng nhưng chủ yếu khách tây vào, khách việt sợ các bác không thích nên em không tư vấn :)
Sau đó bác muốn nằm nghỉ thì phải chạy xe ra ql 61b đi vị thanh sẽ có nhiều quán cà phê võng. Chúc bác có chuyến đi nghỉ vui vẻ
 
  • Like
Reactions: Art Sullivan
Hạng C
13/10/14
670
753
93
43
TP. Hồ Chí Minh
Nếu bác không muốn vào nội ô thì chạy đến ngã ba quốc lộ 1 giao với QL 61b qua cầu ba láng có quán ăn Hoa Súng, em đi qua suốt nhưng chưa thử bao giờ.
Còn trong nội ô em lên danh sách bác chọn cho dễ:
- cơm đĩa nhanh gọn: cơm sườn sáu quận trên đường trần văn khéo, cơm 16 trên đường nguyễn thái học( đường này hai tên, bên trái một tên, bên phải một tên :) )
- lúa nếp resort mới mở năm ngoái, bờ sông hậu, đi hết vòng xoay khách sạn mường thanh rẽ phải, sáu đời quán, hải sản biển đông...
Gia đình em cũng có 3 nhà hàng nhưng chủ yếu khách tây vào, khách việt sợ các bác không thích nên em không tư vấn :)
Sau đó bác muốn nằm nghỉ thì phải chạy xe ra ql 61b đi vị thanh sẽ có nhiều quán cà phê võng. Chúc bác có chuyến đi nghỉ vui vẻ
Thks Bác rất nhiều.
 
Tập Lái
1/1/16
33
41
18
Cần Thơ
osx.vn
@Art Sullivan bổ sung thêm cho bác là có thể ghé quán cơm Ngọc Hiền - Xô Viết Nghệ Tĩnh hay tiệm cơm Nam Đô đường Châu Văn Liêm (ngang công viên Lưu Hữu Phước), ghé nhà hàng thì bác bỏ qua quán Sáu Đời nha, chế biến không ngon cho lắm, dài theo dãy Lúa Nếp thì có Cây Bưởi, Cổ Thành Tây Đô hay Hoa Sứ đều được, xong rồi bác chạy ra QL 61B có nhiều quán cafe võng để nghĩ, hoặc nhanh gọn lẹ bác vào Cafe Happy đường Nguyễn Văn Cừ hay Nguyễn Văn Linh, có cafe kiêm cơm văn phòng, cũng đa dạng món ăn, bác đi SG xuống thì ghé Nguyễn Văn Linh sẽ gần hơn, vào quán bác đi sâu vào trong sẽ có khu vực chòi không gian đủ ăn gia đình, xong bác ngủ luôn tại chỗ khỏi đi xa :D Đường vào Nguyễn Văn Linh thì vừa xuống cầu Cần Thơ, chạy 1 lát bác sẽ gặp 1 cái ngã 3: đi thẳng là ra đường đi Sóc Trăng và QL 61B, bác quẹo phải sẽ thấy cột giao thông, từ cột giao thông rẽ trái xong rẽ phải đi thẳng luôn là ra tới Nguyễn Văn Linh hoặc tới đó bác dùng google maps cũng được :D
 
  • Like
Reactions: Art Sullivan
Hạng C
13/10/14
670
753
93
43
TP. Hồ Chí Minh
@Art Sullivan bổ sung thêm cho bác là có thể ghé quán cơm Ngọc Hiền - Xô Viết Nghệ Tĩnh hay tiệm cơm Nam Đô đường Châu Văn Liêm (ngang công viên Lưu Hữu Phước), ghé nhà hàng thì bác bỏ qua quán Sáu Đời nha, chế biến không ngon cho lắm, dài theo dãy Lúa Nếp thì có Cây Bưởi, Cổ Thành Tây Đô hay Hoa Sứ đều được, xong rồi bác chạy ra QL 61B có nhiều quán cafe võng để nghĩ, hoặc nhanh gọn lẹ bác vào Cafe Happy đường Nguyễn Văn Cừ hay Nguyễn Văn Linh, có cafe kiêm cơm văn phòng, cũng đa dạng món ăn, bác đi SG xuống thì ghé Nguyễn Văn Linh sẽ gần hơn, vào quán bác đi sâu vào trong sẽ có khu vực chòi không gian đủ ăn gia đình, xong bác ngủ luôn tại chỗ khỏi đi xa :D Đường vào Nguyễn Văn Linh thì vừa xuống cầu Cần Thơ, chạy 1 lát bác sẽ gặp 1 cái ngã 3: đi thẳng là ra đường đi Sóc Trăng và QL 61B, bác quẹo phải sẽ thấy cột giao thông, từ cột giao thông rẽ trái xong rẽ phải đi thẳng luôn là ra tới Nguyễn Văn Linh hoặc tới đó bác dùng google maps cũng được :D
Thanks bác rất nhiều.
 
Hạng D
21/6/11
1.049
4.622
113
39
Cám ơn bác rất nhiều.
Em đã book xong resort và đặt luôn vé phà Thạnh Thới cho 4 người lớn, 2 trẻ em và 2 ô tô. Dự kiến sẽ có thêm 1 ôtô + 4 người lớn nữa.
Bác cho em hỏi, em đặt vé phà Thạnh Thới lúc 5h chiều. Vậy:
1. 6h sáng em xuất phát từ Nguyễn Văn Linh (Quận 8) đi thì có đến kịp không ? Vì có 2 trẻ em nên chắc phải dừng nghỉ dọc đường hơi nhiều.
2. Em nên dừng ăn sáng ở đâu ?
3. Em định ăn trưa ở Cần Thơ (Lẫu mắm Dạ Lý) thì có phù hợp không hay nên ăn trưa ở vị trí khác ?

Em lần đầu đi miền Tây nên không biết đường xá, thời gian di chuyển thế nào cả.
Thanks bác.

Có ba đường đi Hà Tiên truyền thống (có thể nhiều hơn nhưng cũng gần giống ba đường trên)
  1. Qua Cần Thơ 370 km như bác gì chỉ bác là đường xa nhất, em thấy chả ai từ Sài Gòn đi qua đường này trừ khi chương trình có ăn chơi ngủ qua đêm ở Cần Thơ.
  2. Cao tốc Trung Lương, đổ dốc cầu Mỹ Thuận có biển chỉ rẽ phải đi Sa Đéc thì rẽ, không vào thành phố Sa Đéc mà đi đường tránh đến phà Vàm Cống, Long Xuyên, Ngã ba Lộ Tẻ, QL80 đến Hà Tiên 325 km, đường này hầu hết các bác chọn để đi.
  3. Cao tốc Trung Lương, đến thị xã Tân An thì rẽ xuống QL62, tỉnh lộ 819, TL 842 đến Hồng Ngự sang Châu Đốc, QL91 và đường gì dọc sát bờ kênh dọc biên giới Campuchia đến Hà Tiên 310km, trên đường này có thể ghé thăm chùa Bà Châu Đốc. Đường này phải qua ít nhất là hai cái phà be bé.
Bác có con nhỏ thì nên chọn tuyến số 2, tuyến số 3 dành cho dân rỗi hơi khám phá, còn tuyến số 1 thì chắc bác gì tư vấn trên kia biết mỗi con đường ấy. Xuất phát 6 h sáng, đến Hà Tiên lúc 5h chiều là chuyện bình thường nhưng bác có con nhỏ nghỉ nhiều lại đúng ngày lễ nên có thể bị chờ phà Vàm Cống chừng một tiếng thì tính toán kỹ hơn xíu (Em thì 6h xuất phát, 7h 15 hết cao tốc, ăn sáng cà phê 8h15, đến phà Vàm Cống 10h30, sang phà, kiếm quán ăn 11h15, ăn xong 12h45, đến Hà Tiên chừng 16h chiều, cà phê ngắm biển, ngóng phà là vừa)

Ăn sáng: Hết cao tốc thì ăn sáng (hủ tiếu Mỹ Tho ăn cũng được), quán thì cả dãy em thấy như nhau, cũng đông xe cả.

Ăn trưa: trên đường thì đừng câu nệ, ăn qua loa rồi đi thôi miễn có chỗ nghỉ mát mẻ là được rồi. Em thì chọn quán sáng sủa, gọi con gà luộc, lòng mề nấu miến (mì) hoặc gọi tô cơm với chục trứng chiên, cá kho tộ và tô canh rau cải là xong. Tiện đâu dừng đấy phù hợp với thời gian là được, nếu bác đi theo lộ trình 2 thì ăn ở thành phố Long Xuyên.
 
  • Like
Reactions: Art Sullivan
Hạng C
13/10/14
670
753
93
43
TP. Hồ Chí Minh
Có ba đường đi Hà Tiên truyền thống (có thể nhiều hơn nhưng cũng gần giống ba đường trên)
  1. Qua Cần Thơ 370 km như bác gì chỉ bác là đường xa nhất, em thấy chả ai từ Sài Gòn đi qua đường này trừ khi chương trình có ăn chơi ngủ qua đêm ở Cần Thơ.
  2. Cao tốc Trung Lương, đổ dốc cầu Mỹ Thuận có biển chỉ rẽ phải đi Sa Đéc thì rẽ, không vào thành phố Sa Đéc mà đi đường tránh đến phà Vàm Cống, Long Xuyên, Ngã ba Lộ Tẻ, QL80 đến Hà Tiên 325 km, đường này hầu hết các bác chọn để đi.
  3. Cao tốc Trung Lương, đến thị xã Tân An thì rẽ xuống QL62, tỉnh lộ 819, TL 842 đến Hồng Ngự sang Châu Đốc, QL91 và đường gì dọc sát bờ kênh dọc biên giới Campuchia đến Hà Tiên 310km, trên đường này có thể ghé thăm chùa Bà Châu Đốc. Đường này phải qua ít nhất là hai cái phà be bé.
Bác có con nhỏ thì nên chọn tuyến số 2, tuyến số 3 dành cho dân rỗi hơi khám phá, còn tuyến số 1 thì chắc bác gì tư vấn trên kia biết mỗi con đường ấy. Xuất phát 6 h sáng, đến Hà Tiên lúc 5h chiều là chuyện bình thường nhưng bác có con nhỏ nghỉ nhiều lại đúng ngày lễ nên có thể bị chờ phà Vàm Cống chừng một tiếng thì tính toán kỹ hơn xíu (Em thì 6h xuất phát, 7h 15 hết cao tốc, ăn sáng cà phê 8h15, đến phà Vàm Cống 10h30, sang phà, kiếm quán ăn 11h15, ăn xong 12h45, đến Hà Tiên chừng 16h chiều, cà phê ngắm biển, ngóng phà là vừa)

Ăn sáng: Hết cao tốc thì ăn sáng (hủ tiếu Mỹ Tho ăn cũng được), quán thì cả dãy em thấy như nhau, cũng đông xe cả.

Ăn trưa: trên đường thì đừng câu nệ, ăn qua loa rồi đi thôi miễn có chỗ nghỉ mát mẻ là được rồi. Em thì chọn quán sáng sủa, gọi con gà luộc, lòng mề nấu miến (mì) hoặc gọi tô cơm với chục trứng chiên, cá kho tộ và tô canh rau cải là xong. Tiện đâu dừng đấy phù hợp với thời gian là được, nếu bác đi theo lộ trình 2 thì ăn ở thành phố Long Xuyên.
Cám ơn đã hướng dẫn rất chi tiết. Em lần đầu đi miền Tây (trước giờ toàn đi xe khách) nên rất cần thông tin.
Có lẽ em sẽ chọn hướng số 1 lúc đi, khi về sẽ đi tuyến số 2.
Do ngày đi 30/4 chắc là đông nên sợ chờ phà Vàm Cống lâu. Ngày về thoải mái không bị giới hạn thời gian nên sẽ đi hướng số 2 cho biết. Hơn nữa, bà cả em muốn biết xứ gạo trắng nước trong thế nào, nên sẽ ghé qua Cần Thơ.
Một lần nữa cám ơn bác.
Chúc bác và gia đình nghĩ Lễ vui.
 
Tập Lái
1/1/16
33
41
18
Cần Thơ
osx.vn
@Trai_Lang_Thang xin lỗi bác chứ cả 3 đường bác nói ở trên em đều biết, em dựa theo thông tin đã có của bác chủ mà đưa ra lộ trình bằng phẳng và có nhiều chỗ ghé nghĩ nếu cần nhất rồi, bác dùng lời lẽ đả kích kiểu đó em thấy không giống tinh thần OSer cho lắm nhé!!! Vậy chứ em đố bác từ SG về tới Cà Mau có bao nhiêu đường? Đường nào đi nhanh nhất? :D

@Art Sullivan: bác đừng đi tuyến 2 mà hãy đi tuyến 3, tuyến 2 đường Quốc Lộ đang thi công, qua hết đoạn đó vừa mất thời gian vừa mệt mỏi. Tuyến 3 bác từ Hà Tiên chạy về, đến khu vực có nhà máy xi măng bác nhìn kỹ có biển báo chỉ đường đi về Châu Đốc khá mờ, không chú ý dễ đi qua luôn. Trên đường lên sẽ có bảng chỉ đường dễ nhìn hơn, bác note cái mốc lại để khi về còn nhớ.
 
  • Like
Reactions: Art Sullivan
Hạng C
13/10/14
670
753
93
43
TP. Hồ Chí Minh
@Trai_Lang_Thang xin lỗi bác chứ cả 3 đường bác nói ở trên em đều biết, em dựa theo thông tin đã có của bác chủ mà đưa ra lộ trình bằng phẳng và có nhiều chỗ ghé nghĩ nếu cần nhất rồi, bác dùng lời lẽ đả kích kiểu đó em thấy không giống tinh thần OSer cho lắm nhé!!! Vậy chứ em đố bác từ SG về tới Cà Mau có bao nhiêu đường? Đường nào đi nhanh nhất? :D

@Art Sullivan: bác đừng đi tuyến 2 mà hãy đi tuyến 3, tuyến 2 đường Quốc Lộ đang thi công, qua hết đoạn đó vừa mất thời gian vừa mệt mỏi. Tuyến 3 bác từ Hà Tiên chạy về, đến khu vực có nhà máy xi măng bác nhìn kỹ có biển báo chỉ đường đi về Châu Đốc khá mờ, không chú ý dễ đi qua luôn. Trên đường lên sẽ có bảng chỉ đường dễ nhìn hơn, bác note cái mốc lại để khi về còn nhớ.
Cám ơn Bác rất nhiều.
 
Hạng D
21/6/11
1.049
4.622
113
39
@Trai_Lang_Thang xin lỗi bác chứ cả 3 đường bác nói ở trên em đều biết, em dựa theo thông tin đã có của bác chủ mà đưa ra lộ trình bằng phẳng và có nhiều chỗ ghé nghĩ nếu cần nhất rồi, bác dùng lời lẽ đả kích kiểu đó em thấy không giống tinh thần OSer cho lắm nhé!!! Vậy chứ em đố bác từ SG về tới Cà Mau có bao nhiêu đường? Đường nào đi nhanh nhất? :D

@Art Sullivan: bác đừng đi tuyến 2 mà hãy đi tuyến 3, tuyến 2 đường Quốc Lộ đang thi công, qua hết đoạn đó vừa mất thời gian vừa mệt mỏi. Tuyến 3 bác từ Hà Tiên chạy về, đến khu vực có nhà máy xi măng bác nhìn kỹ có biển báo chỉ đường đi về Châu Đốc khá mờ, không chú ý dễ đi qua luôn. Trên đường lên sẽ có bảng chỉ đường dễ nhìn hơn, bác note cái mốc lại để khi về còn nhớ.

Ah, sorry bác, bỏ qua đi em chả có ý gì đâu, bác tự ái vì một câu nói vui thì sorry lần nữa.

Đi là xa thêm 50 km thì chờ phà một tiếng nghỉ mệt tốt hơn nhiều (người đi phà sang trước kiếm chỗ nghỉ chờ xe sang rồi đi tiếp khỏe hơn nhiều). Chỗ dừng nghỉ thì đi qua Sa Đéc, Long Xuyên cũng nhiều chỗ thú vị chả khác gì Cần Thơ. Đường đang làm thì em không biết. Tuyến 3 mà có con nhỏ chớ nên đi dù là gần nhất vì một số đoạn rất vắng vẻ và mặt đường không được nhẵn.

Từ Sg xuống Cà Mau thì nhiều đường, xa gần khác nhau em đã đi 4 đường. Hai đường qua Cần Thơ xong thì Quản Lộ Phụng Hiệp, đường còn lại theo QL1 qua Sóc Trăng, Bạc Liêu. Đường thứ ba đi qua Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng Cà Mau và đường này là ngắn nhất (trước kia nhiều phà chứ giờ chỉ còn một chiếc). Đường thứ tư xa nhất là ngao du qua Rạch Giá rồi đâm xuyên sang Cà Mau.
 
Hạng C
13/10/14
670
753
93
43
TP. Hồ Chí Minh
Ah, sorry bác, bỏ qua đi em chả có ý gì đâu, bác tự ái vì một câu nói vui thì sorry lần nữa.

Đi là xa thêm 50 km thì chờ phà một tiếng nghỉ mệt tốt hơn nhiều (người đi phà sang trước kiếm chỗ nghỉ chờ xe sang rồi đi tiếp khỏe hơn nhiều). Chỗ dừng nghỉ thì đi qua Sa Đéc, Long Xuyên cũng nhiều chỗ thú vị chả khác gì Cần Thơ. Đường đang làm thì em không biết. Tuyến 3 mà có con nhỏ chớ nên đi dù là gần nhất vì một số đoạn rất vắng vẻ và mặt đường không được nhẵn.

Từ Sg xuống Cà Mau thì nhiều đường, xa gần khác nhau em đã đi 4 đường. Hai đường qua Cần Thơ xong thì Quản Lộ Phụng Hiệp, đường còn lại theo QL1 qua Sóc Trăng, Bạc Liêu. Đường thứ ba đi qua Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng Cà Mau và đường này là ngắn nhất (trước kia nhiều phà chứ giờ chỉ còn một chiếc). Đường thứ tư xa nhất là ngao du qua Rạch Giá rồi đâm xuyên sang Cà Mau.
"Ah, sorry bác, bỏ qua đi em chả có ý gì đâu, bác tự ái vì một câu nói vui thì sorry lần nữa"...
Đúng tinh thần OS rồi.
Thks Bác.